MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tổng cục TDTT chưa nhận được đơn xin nghỉ của Chủ tịch VFF

    07:21 Thứ năm 31/03/2016

    Ông Lê Hùng Dũng vẫn chính danh trên cương vị Chủ tịch VFF, nhưng việc lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam thực tế phụ thuộc vào cấp phó.

    Ông Lê Hùng Dũng vẫn chính danh trên cương vị Chủ tịch VFF, nhưng việc lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam thực tế phụ thuộc vào cấp phó.

     Biến mất trong nhiều sự kiện quan trọng, ông Lê Hùng Dũng mất tầm ảnh hưởng.
    Biến mất trong nhiều sự kiện quan trọng, ông Lê Hùng Dũng mất tầm ảnh hưởng.

    Hiếm hoi xuất hiện

    Lần gần nhất, ông Lê Hùng Dũng xuất hiện trong một sự kiện quan trọng là cuộc họp của AFF tại Đà Nẵng vào ngày 12/3. Hình ảnh ông Dũng đại diện cho VFF chào đón quan chức bóng đá khu vực đến dự cuộc họp tại Đà Nẵng là tín hiệu vui, ít nhất cho cá nhân người đứng đầu bóng đá Việt Nam.

    Thật ra vấn đề sức khỏe của Chủ tịch VFF đã không còn là chuyện bí mật, dù rằng ông Dũng vẫn chính danh trên chiếc ghế cao nhất của VFF. Ông Dũng từng thừa nhận, do gặp trục trặc sức khỏe nên đành phó thác, trông cậy vào những cấp phó lèo lái VFF. Một trong những quyết định của ông Dũng là trao ghế Phó Chủ tịch thường trực cho ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch chuyên môn, chính là nguyên nhân gây ra ồn ào, tranh cãi, đặc biệt khi Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông- đối ngoại Nguyễn Xuân Gụ phát pháo, tung hê những điều tế nhị của VFF trong hội nghị ngành TDTT.

    Ông Dũng lo dưỡng bệnh nên ít xuất hiện tại trụ sở VFF ở Hà Nội chỉ đạo, điều hành. Cũng vì thế, trong nhiều sự kiện quan trọng của bóng đá Việt Nam, người ta đã quen với việc chỉ có cấp phó của ông Dũng xuất hiện, còn người đứng đầu thì vắng bặt. Ngay hội nghị Ban chấp hành VFF tổ chức tại TP.HCM, Chủ tịch VFF cũng không thể tham gia điều hành, dẫu rằng đã cố gắng đến dự nhưng phải rút lui vì sức khỏe. Thế cho nên, cuộc họp BCH vốn là cơ hội để ông Dũng điểm huyệt cấp phó đã làm lộ ra những khoảng tối tại VFF lại thiếu sự xuất hiện của người đứng đầu. Thay thế ông Dũng điều hành chính trong phiên họp BCH ấy là bầu Đức- Phó Chủ tịch VFF.

    Trả lời PV đầu giờ chiều 30/3, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục TDTT Trần Đức Phấn khẳng định đến thời điểm này chưa nhận được lá đơn nào từ người đứng đầu VFF.

    “Tôi thấy báo chí có nói rằng anh Dũng muốn nghỉ nhưng đến lúc này chưa có báo cáo, đơn từ gì từ VFF cũng như cá nhân anh Lê Hùng Dũng,” ông Phấn chia sẻ.

    Tại sao chưa chuyển giao?

    Việc ông Dũng vắng dài hạn trong nhiều sự kiện quan trọng của bóng đá Việt Nam đã đặt ra câu hỏi lớn: VFF cần một cuộc chuyển giao ở vị trí đứng đầu? Trên lý thuyết, ông Dũng vẫn đảm đương ghế Chủ tịch VFF. Nhưng thực tế, việc lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam lúc này không còn phụ thuộc vào ông Dũng. Nó được quyết định bởi các cấp phó, trong đó quán xuyến, “tay to” nhất chính là “người được chọn” Trần Quốc Tuấn.

    Trong 1 năm gần đây, thông tin ông Dũng muốn rút khỏi ghế Chủ tịch VFF thỉnh thoảng lại được hâm nóng. Có lần ông Dũng cũng đã hé mở về quyết định rút khỏi bóng đá. Nhưng đến thời điểm hiện tại, VFF chưa nhận được đơn rút lui cụ thể của nhân vật từng “hét ra lửa”. Vì thế, mọi thứ đều xếp lại, ông Dũng vẫn là Chủ tịch VFF, còn điều hành và lèo lái là đội ngũ cấp phó.

    Cũng theo ông Phấn, trong trường hợp Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xin nghỉ chắc chắn sẽ có phương án tìm người lên thay thế. Tuy nhiên, phương án như thế nào thì đây là chuyện của nội bộ VFF và Tổng cục TDTT.

    “Việc thay Chủ tịch VFF phải dựa vào quy định, điều lệ của tổ chức. Chẳng hạn như VFF có thể sẽ phải tổ chức Đại hội bất thường để bỏ phiếu kín, hoặc cũng có thể các thành viên BCH tự quyết được việc chọn ai lên thay,” ông Trần Đức Phấn cho hay.

     Ông Dũng muốn trao lại ghế cho ông Trần Quốc Tuấn, nhưng lại chạm vào nhiều tế nhị ở VFF.
    Ông Dũng muốn trao lại ghế cho ông Trần Quốc Tuấn, nhưng lại chạm vào nhiều tế nhị ở VFF.

    Điều tế nhị làm ông Dũng chưa được toại nguyện rút lui là những rối rắm trong chính VFF. Chẳng phải ông Dũng tham quyền cố vị, bất chấp vấn đề sức khỏe vẫn cố trụ lại ở vị trí đứng đầu bóng đá Việt Nam. Khó ở chỗ, VFF chưa tìm được “minh chủ” đủ sức thế vào chỗ trống của ông Dũng. Nhất là giải quyết thấu đáo tất cả những bất đồng, va chạm lúc này ở VFF.

    “Người được chọn” Trần Quốc Tuấn có vẻ nổi trội hơn, nhưng đôn ông Tuấn lên lúc này chẳng khác gì đánh bạc. Bởi ông Tuấn vừa trải qua nhiều scandal tố cáo, vì thế, nếu đôn lên như mong đợi của chính ông Lê Hùng Dũng lúc này chưa phải thời điểm hợp lý. Đẩy cấp Phó khác lên cũng không xong, trong khi bầu Đức đã thẳng thừng từ chối ghế Chủ tịch.

    Nửa nhiệm kỳ khóa 7 trôi qua, Chủ tịch VFF không thể hiện được tầm ảnh hưởng, nhưng vẫn phải duy trì trong lúc chờ VFF tìm được người đứng đầu.

    Thành Thái- Đ.N - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...