MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • "Tôi vẫn luôn lấy Roy Keane làm cảm hứng chơi bóng"

    06:44 Thứ ba 13/11/2018

    BongDa.com.vn Cựu đội trưởng Man Utd đã giải nghệ từ lâu, nhưng có lẽ anh vẫn luôn là huyền thoại trong mắt nhiều thế hệ hậu bối.

    Hậu vệ của Leicester City, Jonny Evans đã luôn coi Roy Keane là niềm cảm hứng lớn cho bản thân trên đội tuyển quốc gia bất chấp sự đối địch giữa CH Ireland và Bắc Ireland. Dù vậy, hai con người này có một mối liên kết chung đó là đều từng khoác áo Manchester United trong quá khứ.

    Khi được hỏi về những gì tác động của Keane đối với sự nghiệp của mình, Evans nói: "Nó rất lớn. Anh ấy là cầu thủ mà tôi đã nghĩ tới nhiều nhất khi tôi trưởng thành với tư cách là một fan hâm mộ United. Roy là đội trưởng ở đó và sau đó chúng tôi tiếp tục sát cánh tại Sunderland 2 lần".

    "Người đàn ông này là một nguồn cảm hứng lớn đối với tôi và tôi vẫn nhớ về anh ấy rất nhiều khi chơi bóng. Tôi nghĩ nếu Roy ở trong tình huống khó khăn, anh ấy sẽ kéo tay áo lên tiếp tục chiến đấu. Đôi khi tôi lại nghĩ Roy có lẽ vẫn đang theo dõi tôi?". Evans nói thêm.

     Keane và Evans từng có nhiều thời gian sát cánh bên nhau.

    Cựu ngôi sao Man Utd từng có 19 lần ra sân cho Sunderland trong nửa cuối mùa giải 2006-07 và giúp CLB thăng hạng Premier League. "Tôi rất biết ơn vì anh ấy đã cho tôi cơ hội đến Sunderland. Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời". Anh chia sẻ.

    Vào lúc 2h45 sáng 16/11 tới, ĐT Bắc Ireland của Evans sẽ đến Dublin để thi đấu với chủ nhà CH Ireland. Hy vọng những kinh nghiệm quý báu trong quãng thời gian hơn 10 năm bóng chuyên nghiệp sẽ giúp ngôi sao của Leicester mang lại lợi thế cho quê hương mình.

    Vũ Quang Toản | 06:00 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...