MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • "Tôi ước mình được ra sân thi đấu cho Chelsea"

    20:59 Thứ ba 09/07/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Nigeria, Kenneth Omeruo mới đây đã chia sẻ về những ước mơ tại Chelsea.

    Kenneth Omeruo sinh năm 1993 tại Nigeria. Anh hiện đang là cầu thủ thuộc biên chế đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Vị trí sở trường của cầu thủ 25 tuổi là vị trí trung vệ. Anh được The Blues đem về từ đội trẻ của CLB Standard Liège vào năm 2012.

    Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian 7 năm tại đội bóng phía tây London, cầu thủ người Nigeria chưa một lần được xuất hiện trong đội một của CLB. Anh thường xuyên được những nhà đương kim vô địch Europa League cho mượn tại những CLB khác nhau như ADO Den Haag, Middlesbrough, Kasimpasa hay mới đây nhất là Leganés. Đó là lý do khiến giới chuyên môn tin rằng trung vệ 25 tuổi sẽ chia tay đội bóng chủ sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay để tìm kiếm bến đỗ mới trong sự nghiệp.

    'I Thought That I Would Play At Chelsea And Make My Name'  - Bóng Đá

    Cầu thủ người Nigeria thường xuyên được Chelsea cho mượn tại những CLB khác nhau. 

    Mới đây, đích thân cầu Kenneth Omeruo đã có những chia sẻ về quãng thời gian thi đấu tại Chelsea và những ước mơ của anh tại đây.

    "Tôi đã từng mơ ước rằng được một lần bước ra mặt cỏ của sân Stamford Bridge để thể hiện khả năng của mình." Trung vệ người Nigeria chia sẻ trên tờ The Sun.

    "Tuy nhiên, mong ước và thực tế đôi khi trái ngược nhau hoàn toàn. Khi đội bóng chi những số tiền lớn để đem về những cầu thủ chơi cùng vị trí với bạn, bạn phải chấp nhận thực tế rằng bạn sẽ không có cơ hội để ra sân thi đấu. Đội bóng sẽ không chi ra một số tiền khổng lồ chỉ để đem về những cầu thủ dự bị."

    "Tôi có thể khẳng định rằng tôi rất yêu quý đội bóng này, tôi có thể chấp nhận ngồi dự bị mà không hề phàn nàn. Tuy nhiên, với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi muốn được chơi bóng thường xuyên hơn. Đó cũng là cách tốt nhất giúp tôi có thể kiếm thêm thu nhập."

    "Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp cho tôi để ra đi, để tìm kiếm thử thách mới và môi trường mới cho bản thân."

    "Quãng thời gian đã qua tại Chelsea thật tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi là một phần của đội bóng. Tuy vậy, hành trình nào rồi cũng có lúc phải dừng lại, và quãng thời gian của tôi tại Chelsea có lẽ cũng sắp tới hồi kết. Tôi sẽ rất nhớ mọi thứ tại nơi đây."

    Mùa giải 2018/19, cầu thủ người Nigeria ra sân tổng cộng 31 trận trên mọi đấu trường cho CLB Leganés. Mới đây, anh cũng góp mặt trong thành phần ĐTQG Nigeria tham dự CAN 2019 diễn ra tại Ai Cập.

    'I Thought That I Would Play At Chelsea And Make My Name'  - Bóng Đá

    Kenneth Omeruo góp mặt trong thành phần ĐTQG Nigeria tham dự CAN 2019 tại Ai Cập. 

    Quốc Anh | 20:35 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...