MỚI NHẤT :
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Tôi từng ghét Ronado vì anh ta... "phi thường"

    15:44 Thứ sáu 27/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong đêm Cristiano Ronaldo nhận giải The Best, có rất nhiều cuộc tranh luận vô bổ bùng lên xoay quanh chủ đề: "Ronaldo hay Messi mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?". Tuy nhiên, tôi chỉ cần nhớ đến Ronaldo của 14 năm trước và tự khắc đưa ra câu trả lời.

    Ngày 8 tháng 8 năm 2003 là một ngày trọng đại của cầu thủ người Bồ Đào Nha khi anh có màn ra mắt chính thức Manchester United trong chiến thắng 4-0 của Quỷ đỏ trước Bolton. Không ai biết, từ đấy bóng đá thế giới đã sản sinh thêm một huyền thoại. 

    Tôi từng ghét Ronado vì anh ta...

     Ronaldo bị hậu vệ giải Ngoại hạng "chào đón" bằng những cú tắc bóng rợn người. 

    Thực tế, nước Anh với Ronaldo là những trải nghiệm kinh hoàng ở buổi ban đầu. Với thân hình gầy gò, anh dễ dàng bị "lực sĩ" Sol Campbell hất văng "trong 1 nốt nhạc" khi Man Utd gặp Arsenal. Ai cũng biết, vào thời điểm ấy, Man Utd - Arsenal là trận thư hùng đáng xem nhất của bóng đá thế giới. Thế nên, CĐV Quỷ đỏ quay ra tự hỏi nhau: "Thế quái nào mà thằng thư sinh ấy được xuất hiện trên sân nhỉ?"

    Người ta càng nghi ngờ khả năng nhìn người của Sir Alex bởi CR7 luôn có những pha đi bóng màu mè khiến đội bóng mất thế chủ động. Dĩ nhiên, không thể đếm được cơ số lần, tiền vệ người Bồ ngã vật xuống sân sau một cú tắc bóng.

    Song, bất chấp những lời chỉ trích, Ronaldo vùi mình vào phòng gym để nâng cao thể lực. Người ta còn kể rằng, sau mỗi giờ tập, Ronaldo luôn nán lại để luyện thêm những tuyệt kĩ. Edwin Van Der Sar hồi tưởng: "Cậu ta xin tôi tập chung và luôn miệng nói: Em muốn tập với những người giỏi nhất". 

    Tôi từng ghét Ronado vì anh ta...

     Ronaldo ngày ấy và bây giờ. 

    Mùa Hè năm 2006 là một dấu mốc không thể nào quên đối với Ronaldo khi anh bị cả nước Anh lên án sau khi tác động vào chiếc thẻ đỏ Wayne Rooney và gián tiếp khiến Tam sư bị loại một cách tức tưởi. Tuy nhiên, truyền thông Anh không thể vùi dập ý chí chiến đấu của cầu thủ sinh năm 1985. Anh cùng Man Utd lên đỉnh châu Âu vào năm 2008 và lần đầu tiên ẵm danh hiệu "Quả bóng vàng thế giới". Có điều, sau đêm Luzhniki huyền diệu ấy, Ronaldo lại trở thành "kẻ phản đồ" khi chấp nhận rời bỏ Man Utd để đến với Real Madrid với giá trị chuyển nhượng kỉ lục (80 triệu bảng). 

    Rời xứ sương mù, Ronaldo mang những thị phi sang Tây Ban Nha. Trong gần một thập kỉ chơi bóng tại La Liga, Ronaldo luôn bị đặt lên bàn cân để so sánh với Lionel Messi. Người ta khai thác mọi khía cạnh đời sống của chân sút này. Messi trốn thuế thì, Ronaldo "nghi án" hiếp dâm, vân vân và vân vân. Và trọn hay, đấy lại là những bài báo hút khách nhất. 

    Tôi từng ghét Ronado vì anh ta...

     Ronaldo lần thứ 5 nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm".

    Dĩ nhiên, Ronaldo không bao giờ tồn tại nếu không nỗ lực tập luyện. Thomas Edison từng nói: "Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi." Do đó, chẳng khó lí giải khi anh bước lên nhận giải The Best với tư cách là người lần thứ năm làm được điều này.

    Thực tế, chúng ta "dị ứng" với Ronaldo bởi anh quá con người. Chính xác hơn là Ronaldo hay sống thật với bản thân, yêu ghét rõ ràng. Có làm sao khi đang sống ở Tây Ban Nha lại bảo: "Tôi yêu nước Anh" hay "Tôi buồn với cuộc sống ở Madrid"?

    Dù anh muốn ra đi hay muốn tăng lương đi chăng nữa, đó cũng là một tâm sự rất thật từ một con người. 

    Cuối cùng, nếu ngày xưa, Ronaldo bùng nổ như Robinho hay Quaresma trong mùa đầu khoác áo Man Utd, số phận của anh đã rẽ sang một hướng khác. Lúc đó, sẽ chẳng có giọt mồ hôi nào trên sân tập, cũng chẳng có nhà lầu xe hơi. Vậy tôi ghét Ronaldo vì anh ta màu mè, hay anh ta quá... phi thường?

    Ronaldo từng thể hiện thế nào trong mùa đầu khoác áo Quỷ đỏ?

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 14:38 27/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...