MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • "Tôi từng được so sánh với Bale, nhưng tôi muốn đi theo con đường riêng"

    12:10 Thứ năm 05/09/2019

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ người Scotland từng được mệnh danh là Gareth Bale 2.0 vẫn đang lang bạt khắp các CLB vừa và nhỏ ở châu Âu để trau dồi thêm kỹ năng.

    Ngôi sao từng được mệnh danh là Gareth Bale 2.0, Oliver Burke vẫn đang trên đường tìm kiếm những bến đỗ mới để tiếp tục trau dồi và phát triển bản thân. Theo nguồn tin từ Marca, vào thứ Tư vừa rồi, anh đã chuyển đến đầu quân cho một câu lạc bộ tại La Liga, Alaves từ West Bromwich Albion dưới dạng cho mượn, nơi đây Burke sẽ được dịp đối đầu với tiền bối Bale.

    Cầu thủ 22 tuổi có khả năng chơi ở cả hai hành lang cánh, anh được ban lãnh đạo Alaves kỳ vọng sẽ giúp đội nhà cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng La Liga mùa này.

    Burke: Tôi từng được so sánh với Bale nhưng tôi muốn tạo tên tuổi riêng - Bóng Đá

     Burke hiện đang đầu quân cho Alaves.

    Và mới đây, trong một bài phát biểu với Marca, Burke cũng thể hiện sự háo hức khi được chiến đấu trong màu áo mới. 

    "Đó là một cơ hội tuyệt vời để có thể ký hợp đồng với Alaves. Tôi rất hạnh phúc. Câu lạc bộ đã khiến tôi cảm thấy rất được chào đón ngay từ ngày đầu tiên." Cầu thủ người Scotland cho biết.

    Ngoài ra, Burke cũng muốn người hâm mộ ngừng so sánh anh với Gareth Bale, bởi tiền đạo 22 tuổi đang ấp ủ dự định tạo dựng một hình ảnh hoàn toàn mới cho riêng mình.

    "Khi tôi còn trẻ, sẽ luôn có sự so sánh giữa tôi với những cầu thủ lớn tuổi hơn. Họ từng so sánh tôi với Gareth Bale nhưng anh ta ở một đẳng cấp khác. Tôi muốn đi theo con đường của riêng mình. Tôi là Oliver Burke, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và tôi hy vọng sẽ thành công ở Alaves."

    Video tóm tắt về hành trình 6 năm của Bale tại Real:

    Trường Sơn | 11:39 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...