MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • 'Tôi thay mặt các cầu thủ gửi lời xin lỗi tới Manchester United'

    06:41 Thứ sáu 26/07/2019 | 6

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã xin lỗi vì một số pha xử lý thô bạo mà các cầu thủ Tottenham tạo ra trong trận giao hữu với Manchester United.

    Có ba thẻ vàng đã được trọng tài chính rút ra trong nửa đầu cuộc chạm trán tại thành phố Thượng Hải, mặc dù một trong số đó không dành cho Moussa Sissoko, người đã giẫm đạp lên tay của sao trẻ Daniel James hai lần trong một pha va chạm phía góc sân.

    Vụ việc đã gây ra một cuộc đối đầu giữa hai đội khi các cầu thủ của United phản đối mạnh mẽ, và Pochettino nói sau trận đấu rằng ông không thích nhìn thấy những cú tắc bóng như thế. "Tôi hơi khó chịu về một số tình huống", Pochettino nói. "Tôi không vui.

    Mauricio Pochettino 'sorry' for tough Tottenham tackles against Manchester United - Bóng Đá

     Pochettino phải đứng ra xin lỗi Man Utd.

    Đây là giao hữu và trong một số tình huống tất nhiên là khi bạn mệt mỏi, khi trời nóng, bạn không thể chơi đúng với nhịp độ, và điều gì đó có thể xảy ra. Tôi thay mặt các cầu thủ gửi lời xin lỗi tới Manchester United. Tôi nghĩ họ đã làm điều đó với chúng tôi vào hiệp 2, nhưng đó là bóng đá.

    Đó không phải là ý định của họ, nhưng đôi khi khi bạn mệt mỏi, và một số điều có thể xảy ra. Tôi đã lo lắng vì trong giai đoạn chuẩn bị này, đôi khi bạn cần phải tích cực và bạn cần chơi với đam mê, nhưng đôi khi trọng tâm là xây dựng thể lực của bạn và phát triển cách bạn muốn chơi...".

    Tottenham sau cùng thất bại trước Man Utd với tỉ số 1-2. Đội bóng á quân Champions League chỉ tìm được một bàn thắng nhờ cú đá may mắn của Lucas Moura và chấp nhận thất bại lần thứ hai liên tiếp trong vài tháng (lần trước Spurs thua Quỷ đỏ trên sân nhà với tỉ số tối thiểu 0-1).

    Xem khả năng tắc bóng đáng sợ của Wan-Bissaka:

    Vũ Quang Toản | 06:25 26/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...