MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • 'Tôi ở Spurs, anh ta là ác mộng - Đến Man Utd, anh ta là chiến tranh'

    07:56 Thứ bảy 09/03/2019 | 6

    BongDa.com.vn Tiền đạo Dimitar Berbatov đã có những lời chia sẻ về đối thủ mà anh cảm thấy sợ nhất mỗi khi phải đối đầu tại giải Ngoại hạng Anh.

    Dimitar Berbatov đã phản ánh về việc anh đến Manchester United cách đây hơn một thập kỷ, thời điểm anh gia nhập đội bóng lớn nhất nước Anh từ Tottenham vào ngày cuối cùng của phiên chợ mùa hè năm 2008, trong một thương vụ chuyển nhượng trị giá hơn 30 triệu bảng.

    Trên thực tế, "gã trọc phú" khi đó là Manchester City cũng đưa ra lời đề nghị rất hấp dẫn cho tiền đạo sinh năm 1981, nhưng (như đã đưa tin từ trước) anh đã trả lời thẳng thừng rằng "Biến đi! Chúng ta sẽ tới Man United... Ở đó có lịch sử, truyền thống, mọi thứ...".

    'Ở Tottenham, anh ta là ác mộng - Đến Man Utd, anh ta là chiến tranh' - Bóng Đá

    Berbatov yêu thích việc chuyển đến Man Utd hơn bất cứ nơi nào. 

    United là những nhà vô địch Premier League, Châu Âu cũng như thế giới về sau, trị vì xứ sương mù và có một đội hình đầy những cầu thủ đẳng cấp thế giới, như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Carlos Tevez, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Paul Scholes...

    Berbatov nói rằng đó là một giấc mơ để gia nhập một đội hình tài năng như vậy và đó cũng một câu lạc bộ uy tín. Cựu ngôi sao AS Monaco đã chia sẻ về một số đồng đội cũ của anh tại Old Trafford và cùng nhau sát cánh dưới thời huấn luyện viên Sir Alex Ferguson.

    "Anh ta (Nemanja Vidic) là một người rất giỏi pha trò, đặc biệt có khiếu hài hước", tiền đạo người Bulgaria nói về cựu đội trưởng của Quỷ đỏ. "Tôi vẫn giữ liên lạc với Vida cho đến ngày hômg nay, đó thực sự là một chàng trai hài hước và rất tuyệt vời".

    'Ở Tottenham, anh ta là ác mộng - Đến Man Utd, anh ta là chiến tranh' - Bóng Đá

     Berbatov rất yêu mến Vidic.

    Nhưng theo Berbatov, hậu vệ người Serbia là đối thủ khó chơi nhất mà anh phải đối mặt khi tập luyện tại câu lạc bộ. "Tập luyện chống lại anh ta mỗi ngày thật khó khăn. Đó là một cơn ác mộng!", Anh kể lại trong một cuộc phỏng vấn thú vị trên trang web chính thức của United.

    "Bạn biết mình sẽ có trong đầu các đội và ai đó mà không muốn đối mặt? Bạn nhìn thấy đối thủ và tự nghĩ: 'Ồ, không phải hôm nay. Tôi không có tâm trạng cho việc này hôm nay. Vida là một trong những người đó. Khi tôi ở Spurs, anh ta luôn là một cơn ác mộng. Sau đó, khi tập luyện ở United, nó giống như chiến tranh.

    Không quan trọng ai chống lại anh ta - Ronny (Ronaldo), Rooney, tôi - không quan trọng, tất cả đều bị đá đít. Sau đó, khi chúng tôi thi đấu, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi Vida ở trong đội! Anh ta luôn hết mình trong trận đấu, chảy máu, va đầu, nhưng bạn có thể thấy nó luôn luôn dành cho United".

    'Ở Tottenham, anh ta là ác mộng - Đến Man Utd, anh ta là chiến tranh' - Bóng Đá

     Vidic là mẫu trung vệ sẵn sàng đổ máu vì đội nhà.

    Berbatov có 159 lần ra sân cho United, ghi 56 bàn. Trong thời gian ở Old Trafford, anh đã giành được hai danh hiệu Premier League, League Cup và Club World Cup. Anh được nhớ đến như một tiền đạo hào hoa bậc nhất, đặc biệt là cú hat-trick vào lưới Liverpool năm 2010.

    Vũ Quang Toản | 01:05 09/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...