MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 'Tôi nghĩ mình có thể trở lại Barca, nhưng vẫn mơ ước được chơi ở Premier League'

    17:59 Thứ bảy 04/01/2020

    BongDa.com.vn Trung vệ của Sassuolo giữ hy vọng có thể được đến chơi ở các đội bóng lớn.

    Trung vệ người Brazil, Marlon, từng có 2 năm thuộc biên chế Barcelona. Mùa giải 2016/2017, anh đến đây chơi cho đội trẻ dưới dạng cho mượn từ Fluminense. Marlon thể hiện ấn tượng và được Blaugrana mua đứt vào cuối mùa đó. Tuy nhiên khi đến đây, anh lại tiếp tục được gửi cho mượn, chỉ sau 1 mùa được bán lại cho Sassuolo. Dù vậy Barca có cài điều khoản mua lại trong hợp đồng, Marlon vẫn nghĩ về ngày được quay về sân Camp Nou.

    'Tôi nghĩ mình có thể trở lại Barca, nhưng vẫn mơ ước được chơi ở Premier League' - Bóng Đá

      Marlon từng được kỳ vọng ở Barca.

    "Tôi vô cùng biết ơn CLB và tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại, nhưng hiện tại tôi hoàn toàn tập trung cho Sassuolo. Tương lai của tôi nằm trong tay Chúa, ngài sẽ mang đến những điều tốt lành nhất cho tôi."

    "Tôi cảm nhận rõ được sự tiến bộ của mình, tôi đã cải thiện được các kỹ năng phòng ngự. Tôi cũng thấy rằng từng chút một, tôi đã học được cách thích ứng với môi trường Serie A. Sassuolo là một đội bóng luôn dành sự quan tâm cho các cầu thủ, luôn hỗ trợ chúng tôi phát triển khả năng của mình."

    Dù thể hiện sự yêu mến với cả Barcelona và Sassuolo, Marlon cho biết mình rất muốn đến nước Anh chơi bóng: "Đến hiện tại Premier League vẫn là một giải mà tôi muốn thi đấu, đó thực sự là ước mơ của tôi."

    Những bàn thắng đẹp của Juventus vào lưới Sassuolo: 

    Hoài Thu | 17:29 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...