MỚI NHẤT :
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • 'Tôi muốn cùng Kane tạo nên song sát đáng sợ nhất World Cup'

    08:49 Thứ năm 29/03/2018

    BongDa.com.vn Đó là lời khẳng định của tiền đạo Jamie Vardy sau khi ghi bàn trong trận hòa 1-1 giữa ĐT Anh và Italia vào rạng sáng 28/03 vừa qua.

    Tiền đạo Jamie Vardy đã có bàn thắng thứ 7 cho ĐT Anh sau bàn thắng vào lưới thủ thành Donnarumma của Italia. Bên cạnh đó, công thần của Leicester City đang thể hiện phong độ khá ổn định trong mùa giải năm nay khi đã ghi tổng cộng 17 bàn sau 34 trận thi đấu cho Bầy Cáo trên mọi mặt trận. Vì thế, có thể nói Vardy sẽ là một trong những cái tên nhiều khả năng sẽ góp mặt trong danh sách của HLV Gareth Southgate dự World Cup vào mùa Hè này.

    'Tôi muốn cùng Kane tạo nên song sát đáng sợ nhất World Cup' - Bóng Đá

     Jamie Vardy muốn thi đấu cùng Harry Kane ở World Cup 2018.

    Sau 2 trận đấu giao hữu với Hà Lan và Italia vừa qua, tiền đạo 31 tuổi này đang cảm thấy rất nhớ đối tác Harry Kane - người đang dính chấn thương cổ chân và không thể tập trung cùng Tam Sư. Thế nên, Vardy đã bày tỏ cảm xúc của mình với truyền thông: "Thật là một sự thiếu vắng đáng tiếc khi Harry không thể góp mặt trong 2 trận đấu vừa qua. Cậu ấy đang sở hữu phong độ cao trong màu áo Tottenham và là chân sút hàng đầu của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại.

    Tôi thật sự rất thích thi đấu cùng cậu ấy vì chúng tôi rất hiểu nhau. Vậy nên trong thời gian tới, tôi hy vọng Kane sẽ bình phục chấn thương và kịp tham gia World Cup lần này. Và tôi tin, chúng tôi sẽ tạo nên song sát đáng gờm tại giải đấu trên đất Nga. Nếu thiếu vắng cậu ấy, hàng công của Tam Sư sẽ thuyên giảm rất nhiều."

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 08:05 29/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...