Rõ ràng những gì mà ngôi sao sinh năm 1992 làm được trong màu áo Tottenham Hotspur trong thời gian qua là "không thể tin được". Ngay cả Paul Pogba, người ghi bàn và kiến tạo điên cuồng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer cũng không thể so sánh với Son.
Sau khi giành được giải thưởng Cầu thủ của năm tại tại lễ trao giải London Football Awards, tiền đạo người Hàn Quốc nói rằng suýt chút nữa anh đã rời Spurs vào năm 2016 khi không thể tạo được ảnh hưởng ngay lập tức sau khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen.
"Tôi đã chuẩn bị rời đi” Son nói trên Standard Sport. "Tôi đã đến văn phòng của HLV trưởng và nói với ông ấy rằng tôi không cảm thấy thoải mái và muốn trở về Đức". Nhưng chính vì sự tin tưởng của Mauricio Pochettino đã khiến anh thay đổi ý định của mình. "Ông ấy đã tin tưởng tôi và tôi rất biết ơn...".
Cuối cùng, cựu ngôi sao Bayer Leverkusen đã kết luận rằng mình đang vô cùng hạnh phúc tại phía bắc London, theo trích dẫn từ Evening Standard: "Tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, đặc biệt là ở Premier League".
Mùa này là khoảng thời gian thăng hoa nhất của Son Heung-min với Tottenham khi anh đã tham gia trực tiếp vào 22 bàn thắng (16 bàn, 6 kiến tạo) trên mọi mặt trận. Tại Premier League, cầu thủ này cũng sở hữu 11 bàn và là chân sút chủ lực của Spurs chỉ sau Harry Kane.