MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • "Tôi không đến Man Utd để dự bị"

    11:14 Chủ nhật 29/07/2018

    BongDa.com.vn Thủ thành Lee Grant đã sẵn sàng cạnh tranh cho một suất bắt chính trong khung gỗ Manchester United.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Man United bất ngờ ký hợp đồng với thủ thành Lee Grant đến từ Stoke City, có thời hạn 2 năm. Giá trị chuyển nhượng không được tiết lộ. Lee Grant được xem là sự thay thế cho Sam Johnstone, người đã chuyển sang khoác áo West Brom. 

     - Bóng Đá

     Lee Grant đã sẵn sàng cho vị trí bắt chính.

    Nhiều khả năng Lee Grant chỉ đóng vai trò là thủ thành số 3 tại sân Old Trafford, sau David de Gea và Sergio Romero. Tuy nhiên, Lee Grant cho thấy tham vọng lớn hơn nhiều và quyết tâm chiếm được niềm tin từ Jose Mourinho.

    Chia sẻ với báo giới, Lee Grant cho hay: "Tôi đủ già để hiểu vai trò sắp tới của mình tại Man United. Đội bóng hiện sở hữu thủ thành xuất sắc nhất Premier League (De Gea) và thủ thành của ĐTQG Argentina (Romero).

    Tôi biết tôi cần phải chiến đấu với những gì trước mắt nhưng tôi tin vào khả năng của mình. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ và mang đến điều khác biệt cho Man United. Tôi sẽ chứng tỏ được giá trị của mình. Tôi sẽ khiến Mourinho phải đưa ra lựa chọn với màn trình diễn tốt nhất."

    Lee Grant năm nay 35 tuổi, chỉ là thủ môn dự bị cho Jack Butland của Stoke City. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Lee Grant cũng thường kinh qua các CLB hạng trung của bóng đá Anh có thể kể đến như Sheffield Wednesday, Burnley hay Derby County.

    Video tài năng của Lee Grant:

    Tiểu Lam | 11:06 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...