MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • 'Tôi đã phải đá Berbatov vì anh ấy rất lười biếng'

    16:40 Thứ ba 17/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Tiền đạo Dimitar Berbatov từng có những thời điểm tệ hại trong màu áo Man Utd, mặc dù anh không hẳn đã thất bại ở Old Trafford.

    Sau khi đăng quang Champions League 2008, đội bóng của Sir Alex Ferguson muốn tiếp tục thống trị toàn cõi Châu Âu cũng như nước Anh. Chưa kể, huyền thoại người Scotland cũng muốn gây dựng lại một số 9 điển hình, điều mà Man Utd không còn kể từ khi Ruud van Nistelrooy rời đi vào năm 2006.

    Đó là lý do khiến họ quyết tâm chiêu mộ "lãng tử" Dimitar Berbatov. Và cuối cùng ước mơ đó cũng thành hiện thực vào ngày cuối cùng của TTCN mùa hè cách đây 11 năm. Tuy vậy, quãng thời gian ở Old Trafford của cầu thủ người Bulgaria không trải hoa hồng như những gì mà người ta thường gọi về quê hương anh.

    Berbatov thực tế từng sở hữu "chiếc giày vàng" Premier League, nhưng anh cũng bị chỉ trích vì phong cách chậm rãi quá mức của mình. Mới đây, cựu trung vệ Nemanja Vidic đã tiết lộ về những điều xảy ra với người bạn cũ và lý do tại sao tiền đạo này lại ghi nhiều bàn hơn về sau...

    "Tôi phải nhắc đến anh ấy,” Vidic nói với tờ Athletic. “Anh ấy thi đấu như một số 9 nhưng lại thích tạo ra cơ hội cho người khác hơn là tự ghi bàn. Đó từng là triết lý của anh ấy, nhưng rồi anh đã thay đổi để ghi bàn nhiều hơn. Anh ấy đã chơi tốt cùng chúng tôi, anh ấy là một trong những tiền đạo đẳng cấp bậc nhất.

    'Tôi đã phải đá Berbatov vì anh ta quá lười biếng' - Bóng Đá

     Vidic và Berbatov khi còn chơi cho Man Utd.

    Chúng tôi cùng đến từ một vùng trên thế giới và có mối quan hệ tốt với nhau, nhưng tôi thích đá anh ấy trong các buổi tập. Anh ấy không thể hiện sự chăm chỉ trong buổi tập nên tôi phải làm thế. Đó là cách tôi dùng để thúc ép anh ấy luyện tập chăm hơn. Anh ấy là cầu thủ mà tôi sẽ rất quyết liệt khi đối đầu”.

    Tiết lộ của Vidic phần nào đã lý giải tại sao số lượng bàn thắng của Berbatov tăng dần sau ba mùa khoác áo Man Utd (7, 12 và 20 tại EPL). Sau mùa giải 2011/12 chơi tệ, cầu thủ sinh năm 1981 chuyển tới Fulham trước khi chính thức rời nước Anh hai năm sau đó.

    Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka:

    Trung Quân | 15:55 17/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...