MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • 'Tôi đã ký hợp đồng với Man Utd, nhưng tôi phải nói xin lỗi Sir Alex'

    05:30 Thứ năm 13/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford từng bị cướp một cầu thủ tài năng trong quá khứ, ngay cả khi hợp đồng đã được ký kết.

    Cựu tiền vệ John Obi Mikel đã lên tiếng nói về câu chuyện ngớ ngẩn với Manchester United vào năm 2006, khi mà anh đạt thỏa thuận chuyển đến phía bắc xứ sương mù từ Lyn Oslo và thậm chí cũng khoác áo Quỷ đỏ để chụp hình phỏng vấn, nhưng sau đó bất ngờ lật kèo để đến thủ đô nước Anh...

    Ngôi sao sinh năm 1987 tiết lộ (theo Football Planet): "Tôi sẽ không bao giờ quên buổi gặp gỡ thứ hai với Sir Alex Ferguson. Tôi đã ký một thỏa thuận tại United nhưng đã phải nói lời xin lỗi ông ấy: 'Xin lỗi, tôi muốn chơi cho Chelsea và cảm ơn Chúa, tôi hạnh phúc với nó. Đó là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi'."

    Vụ việc lùm xùm này khiến Chelsea phải "đền bù" cho Man Utd số tiền 12 triệu bảng. Tất nhiên, đổi lại là sự êm xuôi trong câu chuyện gây tranh cãi và đội chủ sân Stamford Bridge sở hữu một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây tại sân chơi Premier League.

    Mikel: I’ll never forget that second meeting with Sir Alex - Bóng Đá

     Mikel đã ký hợp đồng với MU, nhưng anh vẫn chuyển đến Chelsea ngay sau đó.

    Mikel chơi bóng ở phía tây London trong vòng 11 năm, trước khi rời đi vào năm 2017. Bây giờ, anh đã giải nghệ được vài tháng và cũng giành được rất nhiều danh hiệu như Premier League (2), FA Cup (3), League Cup (1), FA Community Shield (1), Champions League (1), Europa League (1).

    Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea trên sân tập:

    Trung Quân | 05:00 13/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...