MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • 'Tôi đã có cơ hội đến M.U, nhưng sau cùng chọn Juventus'

    17:18 Thứ bảy 29/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Brazil vừa tiết lộ một số chi tiết hài hước trong sự nghiệp của mình.

    Felipe Melo là một tiền vệ đã khoác áo rất nhiều đội bóng khác nhau, trong đó có những giai đoạn chơi cho Juventus và Inter Milan. Năm 2017, anh quay về quê nhà khoác áo CLB Palmeiras. Thời gian đó, Melo đã có một đợt gây bão cộng đồng mạng khi công khai mời gọi Hulk và Zlatan Ibrahimovic đến Palmeiras thi đấu.

    Felipe Melo: 'Inter was one of my childhood dreams. On Juve ... ' - Bóng Đá

     Melo từng chơi cho cả Inter và Juve.

    Trong khi người đồng hương Hulk trả lời bằng một tràng cười thì Melo thậm chí không nhận được một phản hồi nào từ Zlatan. Anh kể: "Zlatan thậm chí không trả lời tôi hay một cái gì cả. Tôi sẽ không nói dối là: 'À, anh ấy đã nhắn riêng'. Anh ấy đã không nói gì cả. Nhưng tôi cũng có nói chuyện với vài người khác nữa, có cả Hulk. Tôi bảo: 'Cậu còn chờ đợi cái gì nữa?', cậu ấy cười. Chúng tôi luôn muốn chơi cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất."

    Melo chia sẻ thêm về ước mơ ngày còn bé: "Khi còn nhỏ tôi có 2 ước mơ, đó là chơi cho Inter Milan và Manchester United. Một điều tôi đã làm được, một điều tôi có cơ hội, nhưng cuối cùng tôi thích đến Juventus hơn."

    "Tôi không biết có phải tôi thích Manchester vì Roy Keane không, tôi cũng thích [Rio] Ferdinand. Rồi cả [David] Beckham nữa, một ngôi sao nhạc pop... Tôi thực sự thích họ."

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Beckham ở Milan: 

    Hoài Thu | 16:48 29/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...