MỚI NHẤT :
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • "Tôi cứ nhìn mãi vào tin nhắn đó cho đến khi bị Lacazette gõ đầu"

    08:28 Thứ sáu 09/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Sao trẻ Arsenal tỏ ra vô cùng chăm chú trước thông điệp từ tuyển Anh.

     

    Saka lần đầu lên tuyển

    Bukayo Saka đang dần trở thành một ngôi sao lớn tại Arsenal. Mùa giải năm ngoái, cầu thủ 19 tuổi đã đóng góp tổng cộng 4 bàn thắng cùng 11 pha kiến tạo sau 39 lần ra sân, đóng vai trò quan trọng giúp Pháo thủ vô địch FA Cup và danh hiệu Community Shield. Chính vì thế, anh càng nhận được nhiều sự tin tưởng từ HLV Mikel Arteta.

    Nhưng chưa dừng lại ở đó, những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ câu lạc bộ còn giúp Saka được Gareth Southgate trao cơ hội lần đầu tiên góp mặt trong màu áo tuyển Anh. Điều này khiến cá nhân ngôi sao sinh năm 2001 cực kỳ hạnh phúc. Chia sẻ với Metro, anh cho biết:

    "Vào buổi tối, chúng tôi có trận đấu với Liverpool nên tôi đã ở trên máy bay, vì thế điện thoại của tôi đã tắt cho đến khi hạ cánh. Khi kiểm tra tin nhắn, tôi nhận được thông điệp từ một người phụ nữ mà đến nay tôi cũng chẳng biết cô ấy là ai," sao trẻ Arsenal tiết lộ.

    Saka discusses his shock after he earned an England call up - Bóng Đá

     Saka đang dần khẳng định bản thân.

    "Dòng đầu tiên tôi nhận được là: 'Xin chúc mừng Bukayo, bạn đã được gọi vào đội tuyển Anh' và tôi thậm chí còn không đọc phần còn lại. Tôi chỉ ngồi đơ ra đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong 5 phút. Sau đó, tôi thậm chí không biết đã bao lâu, Lacazette đã đến gõ vào đầu tôi và nói: 'Nào, chúng ta phải xuống máy bay!'

    Có rất nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra với tôi trong khoảng thời gian vừa qua nhưng điều này là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt."

    Trường Sơn | 07:58 09/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...