MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • 'Tôi có thể đã giết chủ sở hữu của Chelsea'

    07:03 Thứ ba 07/01/2020

    BongDa.com.vn Một cựu cầu thủ từng chơi cho Chelsea đã chia sẻ về kỷ niệm không mấy vui vẻ với chủ sở hữu Roman Abramovich.

    Huyền thoại của Chelsea, Pat Nevin, tiết lộ anh suýt giết chủ sở hữu của câu lạc bộ Roman Abramovich khi đi nghỉ ở Scotland. Cầu thủ chạy cánh người Scotland đang trong một chuyến đi nghỉ ở quê nhà. Anh lái xe quanh đảo Arran và suýt đâm phải một người đi xe đạp trong khi rẽ sang hướng khác.

    Nevin đã bị sốc khi thấy người đàn ông đi xe đạp phía trước không ai khác chính là chủ sở hữu nổi tiếng của Chelsea. Anh chia sẻ (theo GOAL): "Khoảng ba năm trước, tôi đang đi nghỉ ở Arran và lái xe lên phía bắc.

    Mỗi khi bạn đi nghỉ ở đó, bạn lái xe vòng quanh đảo. Khi lái xe đến một góc cua ngay trước hồ Lochranza, tôi đã suýt đâm vào một người đi xe đạp. Chỉ thiếu chút nữa, tôi đã lấy đi mạng sống của anh ta. Đó là Roman Abramovich. Du thuyền của người đàn ông này đậu ở ngoài khơi và ông ấy lên đảo đạp xe để ngắm cảnh. Tôi chắc Abramovich không biết tôi suýt đâm chết anh ấy cho đến hôm nay khi tôi hé lộ thông tin này".

    'I could have killed Abramovich' - Chelsea legend reveals he nearly ended owner's life - Bóng Đá

     Nevin (trái) và Abramovich (phải).

    Nevin từng chơi cho câu lạc bộ phía tây London từ năm 1983 đến 1988 nhưng dĩ nhiên là anh không bao giờ có cơ hội khoác áo The Blues dưới triều đại của Abramovich, bởi vị tỷ phú người Nga mới chỉ tiếp quản Chelsea từ đầu thế kỷ mới cho đến nay.

    Chelsea và các bàn thắng trên sân tập:

    Trung Quân | 06:33 07/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...