Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, Manchester United tỏ ra quyết tâm cải tổ đội hình và muốn mang về một trung vệ đẳng cấp thế giới. Sau khi không thể thuyết phục được Raphael Varane và Kalidou Koulibaly, nửa đỏ thành Manchester chuyển hướng sang Harry Maguire.
Cuối cùng, Quỷ đỏ cũng chấp nhận chi 80 triệu bảng cho cầu thủ sinh năm 1993. Với mức phí ấy, cầu thủ trưởng thành từ lò Sheffield United đã phá vỡ kỷ lục mà Virgil Van Dijk từng nắm giữ (75 triệu bảng). Thực tế cho thấy, tuyển thủ Anh là một trong những cái tên thi đấu ổn định nhất của M.U.
Anh đã ra sân ở toàn bộ 37 trận đấu tại Ngoại Hạng Anh mùa giải 2019/20 này. Và càng đặc biệt hơn, trận đấu cuối cùng sẽ là màn tái ngộ đội bóng cũ Leicester City. Chia sẻ trước khi giáp mặt với người từng sát cánh cùng mình, Jonny Evans cũng có tiết lộ tương đối bất ngờ.
"Khi cậu ta quyết định ký hợp đồng với đội bóng, cậu ta đã có quyết định rằng mình sẽ đi đâu. Tôi khuyên Harry nên đến United, đó là một CLB hoàn hảo. Tôi từng nói rằng trong một vài năm ở đó thôi, cậu ấy sẽ được trao băng đội trưởng. Thực tế là cậu ta đã có được điều đó.
Lúc ấy, tôi nhắn tin bảo rằng 'Này, sớm hơn tôi mong đợi đấy'. Cá tính của Harry thật hoàn hảo cho vai trò đó. Hãy nhìn xem, cậu ấy gần như không chấn thương và chơi cả mùa. Đây là bản hợp đồng thực sự tốt cho họ", cựu Quỷ đỏ trả lời trên MUTV.
Xem hai bàn thắng của Harry Kane vào lưới Leicester: