MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Tính tự sướng của ông Miura và những chiếc vé xem Man City vắng chủ

    17:13 Thứ tư 29/07/2015

    Trước và sau trận tuyển Việt Nam đá giao hữu với Man City, có rất nhiều kiểu… tự sướng của chủ nhà...

    Trước và sau trận tuyển Việt Nam đá giao hữu với Manchester City (Man City), có rất nhiều kiểu… tự sướng của chủ nhà cứ như mình cùng đẳng cấp với đối phương trong khi người bỏ tiền mời khách sang thì buồn vì thiếu sự chia sẻ.

    HLV Miura và VFF đã tỏ ra quá
    HLV Miura và VFF đã tỏ ra quá “nguy hiểm” ở trận gặp Man City. Ảnh: Minh Tú.
    K
    hó hiểu nhất là cái kiểu giấu bài của HLV Miura khi đóng cửa dạy cầu thủ Việt Nam tập luyện cứ như có nhiều điều bí ẩn lắm. Ngay cả cái cách ông thầy người Nhật gọi quân lên tuyển đã cho thấy sự thiếu công bằng, còn việc che giấu người hâm mộ với lý do tập kín cuối cùng chẳng thấy sách vở mới có gì hay ho.

    Cái sự tự sướng của ông Miura khi cứ ngỡ gặp đối thủ đẳng cấp châu Âu là sôi sùng sục mà nào ngờ đâu những chiếc vé vắng chủ và dân phe vé lỗ nặng nề khi không thể lấp đầy 40 ngàn khán giả trên sân Mỹ Đình.

    Khổ nhất chắc hẳn là bầu Hiển bỏ tiền túi cả 40 tỉ đồng để mong thỏa mãn đông đảo người hâm mộ. Cho nên ông chủ SHB rất muốn từ một chi tiết nhỏ nhất vào xem tuyển tập cho một cuộc đá chơi “vui là chính” thế mà ông Miura nỡ lòng nào tự đặt mình lên một tầng lớp khác dù đẳng cấp chỉ là cái móng tay so với khách.

    Vì thế cái sự thiếu chia sẻ mà bầu Hiển nhắc đến không nằm ngoài việc ông Miura gồng mình xây ốc đảo lo giấu kín những mảng miếng cũ xì trong khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chẳng có chút vai trò định hướng hoặc tư vấn lợi hại cho người làm thuê của mình.

    Bởi chắc chắn Man City không rảnh đến mức phải cử người do thám lối chơi của thầy trò Miura và thậm chí còn mở rộng cửa chào đón người hâm mộ, bởi họ thừa hiểu ở một trận giao lưu thì sự phục vụ “thượng đế” là tiêu chí hàng đầu.

    Trước tuyển Việt Nam, Man City đã chơi bóng ở đẳng cấp...
    Trước tuyển Việt Nam, Man City đã chơi bóng ở đẳng cấp… “giáo sư”. Ảnh: Minh Tú.

    Những con người cũ và lối chơi không mới của ông Miura dĩ nhiên chẳng là gì so với đội á quân giải Ngoại hạng Anh. Trình độ tuyển Việt Nam thua nặng “Man xanh” là chuyện bình thường, mà nếu khách đá thật lòng chắc chắn sẽ cao hơn con số 8-1.

    Cho nên ông Miura nói 90 phút chạm trán Man City như một cữ dượt tích lũy kinh nghiệm cho các trận đấu vòng loại World Cup 2018 là một sự thổi phồng quá cỡ. Ông Miura đã làm gì để thay đổi thế trận ở các bài học mà ông cất công giấu diếm hay chỉ biết đứng chống cằm dựa cột nhìn các học trò bị làm tình làm tội?

    Đội khách ở một đẳng cấp khác ta một trời một vực mà nhìn nhận như HLV Lê Thụy Hải là trình độ của Man City ở bậc “giáo sư” thì các cầu thủ ta tiếp thu kiểu gì? Còn nói như dân “đá phủi” thì chỉ có cầu thủ Man City chơi bóng, còn ta chỉ biết há hốc mồm đứng xem.

    Nhìn cái sự háo hức của các tuyển thủ Việt Nam mong giáp mặt với các đồng nghiệp hạng sang khi mới tập trung thì đến lúc ra sân lại rúm ró thật tội nghiệp. Càng thảm hơn cho hoàn cảnh của Công Phượng khi chỉ còn 4 phút mới được ông Miura cho ra sân như ban phát ân huệ, dù chân sút này còn đỡ tủi thân hơn nhiều đồng nghiệp lên tuyển cho đủ chỗ.

    Chơi kiểu tự sướng quá lố như Miura trong cái sự im thin thít của VFF thì hỏi lần sau có ông bầu nào dám chơi với mình nữa?

    Thiên Thanh - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...