MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Tình cảnh Chelsea: Khi giọt nước đã tràn ly

    17:31 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn Dù là trong mơ thì các CĐV Chelsea cũng khó tưởng tượng được đội nhà lại sa sút thảm hại dù vừa vô địch Premier League. Và giờ đây khi The Blues gần như đã hết cơ hội tham dự Champions League, tình cảnh của Chelsea chẳng khác gì giọt nước đã tràn ly.

    Antonio Conte đã đi vào vết xe đổ của Jose Mourinho

    Chelsea khởi đầu mùa giải mới với hàng loạt bản hợp đồng chất lượng và hướng đến mục tiêu rõ ràng: bảo vệ chức vô địch Premier League và tiến xa tại Champions League. Tuy nhiên, đoàn quân của Antonio Conte đã có những trận thua khó hiểu khiến nhiều người đặt nghi vấn. Ngay đầu mùa giải, Chelsea đã để thua Burnley 2-3 ngay trên sân nhà, đó là trận đấu mà Gary Cahill và Cesc Fabregas đã nhận những thẻ đỏ rất ngớ ngẩn. 

    Tình cảnh Chelsea: Khi giọt nước đã tràn ly - Bóng Đá

     Antonio Conte đang đi vào vết xe đổ của Mourinho.

    Truyền thông đã đặt nghi vấn liệu các cầu thủ có "phản" Conte giống như đã từng làm với Jose Mourinho? Điều này càng khả thi khi Cesc Fabregas từng công khai đổ lỗi thẳng mặt chiến lược gia người Ý sau những thất bại của Chelsea. Còn nhớ ở trận thua 1-2 của Chelsea trước M.U, đến lượt Thibaut Courtois một lần nữa lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với Conte về quyết định thay người. Không những thế, Willian tiết lộ cựu HLV Juventus là người không thường xuyên tiếp xúc với các cầu thủ và đã có một khoảng cách không nhỏ giữa tập thể cầu thủ Chelsea và ông thầy của mình. 

    Cầu thủ duy nhất còn ủng hộ Antonio Conte đó là Cesar Azpilicueta. Trong đội hình The Blues, hậu về người Tây Ban Nha luôn là người điềm tĩnh, thi đấu cần mẫn và quyết tâm nhất. Giống như hoàn cảnh Jose Mourinho đã từng gặp phải, Antonio Conte đang bị một "thế lực đen" tại Stamford Bridge bày mưu nhằm muốn chiến lược gia người Ý phải khăn gói rời Chelsea.

    Khi giọt nước mắt đã tràn ly

    Trận hòa 1-1 trước West Ham chẳng khác gì giọt nước đã tràn ly khiến mối lương duyên giữa Antonio Conte và Chelsea tan vỡ. Khoảng cách 10 điểm với Tottenham khi Premier League chỉ còn 5 vòng đấu là quá khó để san bằng, chính đội trưởng Gary Cahill cũng đã thừa nhận điều này. Antonio Conte đã được chi tiền tấn nhằm biến The Blues thành một thế lực lâu dài, tuy nhiên chiến lược gia người Ý đã đáp lại chủ tịch Roman Abramovich bằng những màn trình diễn tệ hại. 

    Tình cảnh Chelsea: Khi giọt nước đã tràn ly - Bóng Đá

     Gary Cahill được cho là thủ lĩnh của nhóm "thế lực đen" tại sân Stamford Bridge.

    Ban lãnh đạo The Blues đang chuẩn bị sẵn một kế hoạch "đập đi xây lại", điều không quá bất ngờ ở sân Stamford Bridge. Luis Enrique, Thomas Tuchel và cả Carlo Ancelotti đã được nhắm đến như một sự thay thế cho Conte. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề nằm ở riêng cá nhân Antonio Conte mà còn bị tác động bởi một truyền thống tồn tại lâu nay ở Chelsea. Không giống ở những đội bóng khác, cầu thủ mới là những người quyết định tương lai của HLV tại The Blues. Từ Jose Mourinho, Claudio Ranieri, Andre Villas-Boas cho đến Antonio Conte, tất cả đều phải ra đi vì...không vừa mắt các cầu thủ Chelsea. Chuyện Conte bị sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng liệu sau đó tương lai của Chelsea sẽ đi về đâu?

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 16:25 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...