Việc những anh em trong một gia đình cùng có đam mê bóng đá và bước chân vào con đường chuyên nghiệp là chuyện bình thường ở giới túc cầu. Thậm chí, không ít những cặp đôi anh em đã cùng nhau vươn đến đỉnh cao và trở thành biểu tượng của CLB hay đội tuyển quốc gia như trường hợp của Gary - Phil Neville, Frank - Ronald de Boer, Michael - Brian Laudrup.
Tuy nhiên, khi bóng đá ngày càng hiện đại, khi các cầu thủ ngày càng có giá trị và được nhận nhiều ưu đãi, mối quan hệ anh em lại bất ngờ bị đem lên bàn đàm phán.
Mùa Hè năm ngoái, cả châu Âu dậy sóng với câu chuyện của Gianluigi Donnarumma. Thủ thành trẻ người Italia dưới sự hậu thuẫn của 'gã béo' tinh quái Mino Raiola đã gây sốc khi tuyên bố không muốn gia hạn hợp đồng với AC Milan. Đây được cho là động thái làm giá của Donnarumma cũng như Raiola nhằm tạo ưu thế trong việc ký kết hợp đồng mới.
Rơi vào thế khó, AC Milan buộc phải biến Donnarumma trở thành thủ môn hưởng lương cao thứ 3 thế giới với số tiền khoảng 6 triệu euro/năm. Hoàn toàn thỏa mãn, thủ thành 18 tuổi cùng Raiola vui vẻ ký vào bản hợp đồng mới với AC Milan. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, Donnarumma còn buộc AC Milan phải chiêu mộ người anh trai Antonio từ CLB Asteras Tripoli với giá 1,35 triệu euro.
Rõ ràng, dù Milan có thiếu thủ môn, họ cũng chẳng bao giờ mang về San Siro Antonio nếu không có sự tác động của Gianluigi.
Không chỉ dừng lại ở mức độ CLB, mới đây, thậm chí một cầu thủ còn mang mối quan hệ anh em ra đổi chác với đội tuyển quốc gia. Tài năng trẻ Leon Bailey Butler, cầu thủ vừa trải qua 1 mùa giải bùng nổ trong màu áo Leverkusen, đang trở thành cái tên 'hot' được cạnh tranh bởi các quốc gia. Với lý lịch của bản thân, Bailey có thể khoác áo Jamaica, Anh, Bỉ và Đức.
Trong bối cảnh thiếu ngôi sao trầm trọng, LĐBĐ Jamaica đã rất tích cực để thuyết phục Bailey khoác lên mình màu áo tuyển. Cuối cùng, họ đã thành công khi cuối tuần qua, Bailey đã chấp nhận tập trung cùng các đồng đội ở Jamaica. Dù vậy Bailey lại bất ngờ từ chối ra sân bởi lý do, LĐBĐ Jamaica không giữ lời hứa triệu tập cậu em của ảnh, Kyle Butler.
"Tôi ở đây vì một lý do: để đại diện cho đất nước. Nhưng họ (JFF) đã không giữ lời hứa. Một khi họ sẵn sàng làm điều đó, tôi cũng sẵn sàng mặc áo đội tuyển quốc gia. Nó (Kyle phải là thành viên của JFF) là một phần quan trọng. Tôi cần sự giúp đỡ. Tôi là một người chiến thắng, vì vậy tôi cần những người tôi biết là có khả năng", Bailey phát biểu sau quyết định từ chối ra sân.
Kyle Butler, cậu em của Bailey mới 20 tuổi, chẳng có thành tích gì nổi bật, đang thi đấu ở giải hạng hai nước Áo và cũng chưa từng được gọi vào các lứa trẻ Jamaica. Thật lố bịch khi Bailey yêu cầu cậu em của anh phải được lên tuyển. Nên nhớ, màu áo tuyển là thứ rất thiêng liêng, nó là phần thưởng dành cho những người xứng đáng, những người nỗ lực bằng chính khả năng của bản thân chứ không phải nhờ quen biết.
Bailey có thể tài năng sáng giá nhất hiện tại của bóng đá Jamaica nhưng anh không phải là Vua. Chẳng biết LĐBĐ Jamaica sẽ quyết định như thế nào nhưng chắc chắn Bailey đã tạo ra ấn tượng rất rất xấu trong lòng NHM. Một người như anh, sẽ chẳng bao giờ trở nên vĩ đại trong mắt người dân Jamaica. Cậu em của anh, cũng chẳng thể tốt lên dù mang danh xưng tuyển thủ quốc gia.
Dừng lại đi! Hãy để tình anh em mãi là một thứ tình cảm trong sáng, đừng để nó làm vấy bẩn bóng đá!