MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • "Tiểu Persie" của Man Utd đang ở đâu so với "tiểu Messi"?

    19:34 Thứ bảy 16/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đã có những ý kiến so sánh thần đồng của Man Utd với ngôi sao Paulo Dybala của Juventus. Vậy thực sự "tiểu Persie" đang ở đâu so với người đàn anh?

    Sau kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, rất nhiều "ngôi sao mai" đã lần lượt phải khăn gói rời khỏi Old Trafford. Người thì chia tay vĩnh viễn, kẻ thì tạm thời được đem đi cho mượn. Thế nhưng, ba cái tên sáng giá nhất vẫn được giữ lại, đó là Tahith Chong, Angel Gomes và Mason Greenwood.

    Ở cuộc đối đầu Chelsea tại FA Cup tới đây, Chong cùng Gomes hứa hẹn sẽ có trận đấu lớn đầu tiên của mình. Còn Greenwood, dù thời gian qua tần suất xuất hiện của anh trên mặt báo là khá mỏng, tuy nhiên rõ ràng chẳng phải ngẫu nhiên mà chàng trai 17 tuổi này được giữ lại tại Nhà hát của những giấc mơ.

    Sở hữu phong cách dứt điểm rất giống huyền thoại Robin van Persie, nên Greenwood được người ta đặt cho biệt danh "tiểu Persie". Thế nhưng xét theo phạm vi hoạt động, khả năng chọn vị trí nói chung, người ta lại thấy phong cách của Mason rất giống với một trong những mục tiêu hàng đầu của MU lúc này, đó là Paulo Dybala. Vậy thì, Greenwood lúc này đang ở đâu so với người đàn anh?

    Bản đồ nhiệt của Greenwood (trên) và Dybala từ 2015 đến này (dưới).

    Từ bản đồ nhiệt, có thể thấy vùng hoạt động của cả hai có những điểm tương đồng nhất định. Tuy nhiên nếu như Dybala chơi lệch nhiều hơn sang bên phải thì Mason, dù cũng hoạt động rộng như tuyển thủ Argentina nhưng lại thiên nhiều về khu vực giữa sân hơn.

    Một điểm chung khác của bộ đôi này, đó là tốc độ cùng khả năng đi bóng rất tốt. Theo thống kê từ Wyscout, kể từ đầu mùa tới giờ Greenwood đã có trung bình 9,83 pha rê dắt/trận và đạt tỉ lệ thành công lên tới 80,8%. Trong khi đó, con số tương tự của Dybala 5,03 và 66,25%.

    Thêm một khác biệt đáng chú ý khác giữa bộ đôi này, đó là trong khi Greenwood thường có xu hướng lùi sâu xuống rồi mới nhận bóng rồi thực hiện đi bóng thì Dybala lại có xu hướng nhận bóng cao hơn bên phần sân đối phương. Hãy cùng theo dõi những tấm hình sau - được chụp lại trong trận đấu giữa Man Utd và Young Boys.

    Mason chủ động cướp bóng từ phần sân nhà, sau đó đi bóng, tìm khoảng trống rồi dứt điểm.

    Nếu như Greenwood nhỉnh hơn ở khả năng đi bóng, thì Dybala lại chuyền tốt hơn nhiều. "Tiểu Messi" đang sở hữu thống kê 46,72 đường chuyền/90 phút với tỉ lệ thành công 89,1%, cao hơn nhiều so với 32,05 đường chuyền/90 phút với tỉ lệ thành công 81,3% của người đàn em. Con số này cho thấy khả năng tổ chức lối chơi cũng như tầm nhìn của Dybala là tốt hơn rất nhiều.

    Cuối cùng là khâu dứt điểm. Lần này chiến thắng lại gọi tên Mason khi mà chân sút 17 tuổi tung ra tới 4,54 cú sút/trận với tỉ lệ thành công cực ấn tượng lên tới 62,6%. Trong khi đó, Dybala chỉ có 2,94 pha ra chân/trận với tỉ lệ chuyển hóa thành bàn thắng chỉ vỏn vẹn 28,9%.

    Rõ ràng nếu thuần túy chỉ là các con số, Mason Greenwood ấn tượng hơn Paulo Dybala rất nhiều. Thế nhưng rõ ràng ai cũng biết ở thời điểm hiện tại, đẳng cấp của ngôi sao Juventus là vượt trội hơn. Anh thi đấu tại Serie A - nơi được xem như cái nôi của nghệ thuật phòng ngự, còn Greenwood mới chỉ đang chinh chiến tại các giải trẻ mà thôi. Thế nhưng hiển nhiên, tiềm năng của Mason là rất lớn và người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin anh sẽ sớm cắt cái mác "tiểu" của mình để trở thành một Robin van Persie thứ hai của người United. 

    Anh Tú | 16:00 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...