Huyền thoại người Na Uy đã tiếp quản Man Utd một thời gian ngắn trước Giáng sinh và nhanh chóng mang lại thứ bóng đá tấn công cho đội. Và bây giờ Solskjaer tiết lộ rằng ông đã ở Manchester vào cuối tháng 11 để theo dõi trận đấu với Young Boys và nói chuyện với Rashford.
"Tôi đã đi xem chỉ một tháng trước và tôi đã gặp cậu ấy, và cả Jesse [Lingard], ngay trong hành lang khi tôi rời khỏi trận đấu", Solskjaer nói. "Cậu ấy rất chán nản và gục đầu xuống bởi vì cậu ấy có một vài cơ hội. Và tôi nói 'đừng lo lắng con trai, hãy thư giãn một chút đi'. Sau đó Marcus nói 'vâng, tôi biết, tôi đang cố gắng làm mọi thứ'."
Sẽ thật tuyệt khi được làm việc với một tiền đạo hàng đầu và tiềm năng như vậy, cậu ấy chỉ cần sự bình tĩnh trước khung thành. Tất nhiên, bạn rất hào hứng khi làm việc với tất cả những tài năng này, nếu tôi có thể giúp đỡ và hướng dẫn cậu ấy một chút thì thật tuyệt".
Những chia sẻ của Solskjaer quả thực khiến người ta phải nể phục ông về cách đối nhân xử thế. Từ ngày làm việc tại Man Utd, người đàn ông 45 tuổi vẫn có những lời cảnh báo nghiêm khắc với các học trò nhưng cũng không thiếu lời khích lệ dành cho các cầu thủ trẻ.