HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có một kỳ chuyển nhượng mùa hè khá thất vọng, bởi ông từng hứa hẹn về một cuộc "đại tu" đội hình của Manchester United. Thực tế, chỉ có Romelu Lukaku được bán đi, còn Ander Herrera và Antonio Valencia đều ra đi khi hết hạn hợp đồng. Thậm chí, thương vụ của Alexis Sanchez sắp tới đây cũng là dưới dạng cho mượn.
Sau khi chiêu mộ trung vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire, Man United vẫn còn lại quá nhiều sự lựa chọn cho vị trí này, dù họ không còn nhiều cơ hội ra sân. Trong trận thua 0-2 trước Cardiff City mùa giải trước, Solsa đã khẳng định "cầu thủ nào không muốn ở lại thì sẽ bị bán đi", và người duy nhất tiết lộ ý định rời Old Trafford là... Paul Pogba, kết quả là siêu sao người Pháp vẫn đang thi đấu cho Quỷ đỏ.
Mới đây, theo tiết lộ của tờ London Evening Standard, ban lãnh đạo Man United đã đảm bảo với Solskjaer rằng ông sẽ có nhiều cơ hội hơn để làm mới và xây dựng đội hình. Bên cạnh đó, một số bộ phận của câu lạc bộ bị chỉ trích vì đã để hai thương vụ Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka kéo dài quá lâu.
Mặc khác, Solsa cũng muốn có một sự thay thế cho Lukaku trong trường hợp tiền đạo người Bỉ rời Old Trafford. Nhưng những động thái của Man United lại bị đình trệ, cho đến khi chính anh gây áp lực để được ra đi thì đó đã là những ngày chuyển nhượng cuối cùng tại Premier League.