Thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay đã khép lại được gần một tuần, nhưng đâu đó vẫn còn những điều chưa thể lý giải về những thương vụ không thể kích nổ, và một trong số này là động thái Ivan Perisic gia nhập Arsenal từ Iner Milan, theo thông tin từ báo chi Anh.
Inter Milan đưa ra thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ chỉ bán đứt chứ không muốn xúc tiến hợp đồng mang tính ngắn hạn. Đây là nước cờ khôn ngoan vì cầu thủ người Croatia đã ở tuổi băm, và thật khó để cho mượn tới cuối mùa và đưa trở lại một người ngoài 30 tuổi như anh.
Trong khi đó, Arsenal (như đã biết) sẽ không thể mua bất cứ cầu thủ nào vì ngân sách không cho phép hoặc cũng có thể là chủ tịch CLB chẳng muốn chi tiền. Vì thế, Unai Emery cùng các cộng sự chỉ có thể đàm phán mượn ai đó từ một câu lạc bộ khác tại Châu Âu.
Nhưng Denis Suarez không giống với Perisic và Barca cũng chẳng phải Inter Milan. Ngôi sao sinh năm 1989 đã không thể gia nhập đội chủ sân Emirates, và bây giờ, nhà báo David Ornstein tiết lộ một sự thật phũ phàng liên quan đến thương vụ dở dang này.
"Theo tôi biết, Arsenal đã rất nỗ lực trong thương vụ Perisic. Không dễ để sở hữu một cầu thủ yêu cầu được ra đi, dừng tập và mạo hiểm mối quan hệ với một CLB tầm cỡ Inter, anh ấy chắc chắn đã tin rằng mình sẽ chuyển đến". Ông nói trong buổi Arsenal Podcast.
Như vậy, có thể thấy rằng ngôi sao ngườ Croatia đã nóng lòng ra đi đến mức nào. Dù vậy, vấn đề tiền bạc đã kết thúc giấc mơ đó của tất cả các bên. Thực tế cho thấy Inter chẳng có lý do nào để một trụ cột ra đi theo dạng cho mượn, và nếu có trách, hãy nghĩ đến người đứng đầu Arsenal mà thôi.
Ngoài ra, người đàn ông đang làm việc tại BBC cũng nói thêm về Christopher Nkunku, cầu thủ trẻ của PSG. "Cậu ấy là một mục tiêu giúp gắn kết nội bộ đội bóng. Chàng trai này được xem là một tài năng trẻ có tiềm năng lớn, đủ khả năng thay thế Ramsey trong vai trò tiền vệ con thoi. Sẽ không ngạc nhiên nếu họ quay lại với mục tiêu này vào mùa hè".