MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tiết lộ danh tính CLB chèn ép trẻ em nhất tại Ngoại hạng Anh

    10:18 Thứ hai 01/10/2018

    BongDa.com.vn Để tranh suất làm "mascot" dẫn các cầu thủ ra sân thi đấu, trẻ em tại Anh đã phải trải qua một cuộc chiến như thế nào?

    Khái niệm "mascot" hay còn được gọi là người dẫn cầu thủ ra sân thi đấu từ lâu đã quá quen thuộc với các fan. Trước mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ nắm tay một em bé đi ra sân và đó trở thành thủ tục bắt buộc. Trẻ em được xem là biểu tượng cho sự ngây thơ và công bằng trong bóng đá.

    Tiết lộ danh tính CLB 'cắt cổ' trẻ em tại Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Các "mascot" nhí đang cùng cầu thủ ra sân.

    Dĩ nhiên không phải đứa trẻ nào cũng được sánh bước bên các sao sân cỏ một cách dễ dàng. Các CLB tại Anh thường tuyển chọn các bé rất kỹ lưỡng rồi huấn luyện, sau đó mới cho ra sân. Tưởng đâu đây chỉ là hoạt động tình nguyện nhằm thể hiện tinh thần yêu bóng đá nhưng mới đây truyền thông Anh đã tiết lộ sự thật bất ngờ.

    Đối với các CLB như Arsenal, Chelsea, Fulham, Huddersfield, Liverpool, Man City, Man United, Newcastle, Southampton thì làm "mascot" chỉ là tuyển chọn và tập huấn. Nhưng một số đội bóng khác thì đây là dịch vụ lấy tiền đối với phụ huynh của các bé.

    Everton được cho là đội bóng có giá đầu vào làm "mascot" "cắt cổ" nhất Ngoại hạng Anh. Họ thu 718 bảng/suất cho một bé mỗi mùa giải. Xếp sau đó là West Ham (700 bảng), Leicester (600 bảng). Những tập thể lấy giá đầu vào "mascot" bình dân hơn bao gồm: Bournemouth (175 bảng), Cardiff (255 bảng).

    Sau khi đã được tuyển chọn (có thể tính phí hay không) thì các bé phải thoả điều kiện là fan ruột của đội bóng. Để được ra sân tháp tùng cầu thủ, CLB sẽ bốc thăm ngẫu nhiên các "mascot."

    Trang Ý | 10:05 01/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...