MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • TIẾT LỘ: Conte suýt cập bến giải Hạng Nhất Anh với "núi tiền"

    18:12 Thứ hai 20/08/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia từng được liên hệ để dẫn dắt một đội bóng ở Championship.

    Mùa giải 2016/17, cựu thuyền trưởng Juventus đã có khoảng thời gian tươi đẹp tại Chelsea khi giúp The Blues lên ngôi tại Premier League. Tuy nhiên, Antonio Conte đã chính thức bị sa thải ở mùa Hè vừa qua khi không thể giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành vé dự Champions League.

    Báo chí Italia tiết lộ, nhiều đội bóng tại quê nhà Italia đã từng đánh tiếng muốn chiêu mộ nhà cầm quân 49 tuổi, trong đó có AC Milan. Tuy nhiên, chủ tịch của CLB Leeds United, Andrea Radrizzani cho biết ông từng nhắm đến Antonio Conte trước khi đưa Marcelo Bielsa về sân Elland Road.

    "Tôi đã gọi điện cho anh ấy để nói chuyện, nếu Antonio Conte đến, chúng tôi chắc chắn sẽ thăng hạng lên Premier League. Thậm chí tôi đã đề nghị bản hợp đồng đến 20 triệu euro. Sau đó tôi cũng phỏng vấn Claudio Ranieri, nhưng ông ấy đang chờ một động thái từ những đội bóng hàng đầu", chủ tịch Leeds United cho biết.

    TIẾT LỘ: Conte từng suýt cập bến ... giải Hạng Nhất Anh - Bóng Đá

     Antonio Conte vẫn chưa có bến đỗ mới sau khi rời Chelsea.

    "Cuối cùng tôi đã nói chuyện với Giám đốc bóng đá Victor Orta, cậu ta cho rằng Marcelo Bielsa là sự lựa chọn lí tưởng nhưng sẽ rất khó. Điều này càng làm tôi quyết tâm, sau đó ông ấy đã đồng ý bản hợp đồng 3 triệu bảng", Andrea Radrizzani nói thêm.

    Leeds United đã có phong độ ấn tượng dưới thời chiến lược gia người Argentina. "The Whites" giành được 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó 3 trận tại Championship và 1 trận tại Carabao Cup trước Bolton. Nếu duy trì thành tích này, ngày trở lại Premier League của gã khổng lồ một thời tại nước Anh sẽ không còn xa.

    Kha Võ | 18:00 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...