MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Tiết lộ: Công Phượng từ chối CLB dự Champions League, quyết sang Pháp thử việc

    08:55 Thứ năm 20/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Theo tiết lộ của ông chủ CLB Sarajevo, Nguyễn Công Phượng và HAGL đã từ chối cơ hội đến Bosina và quyết tâm sang Pháp thử việc.

    Tương lai của Nguyễn Công Phượng đang thu hút nhiều sự quan tâm của NHM cả nước khi anh đã chia tay Incheon United trước thềm King's Cup 2019 diễn ra. Mới đây, thông tin về nơi mà cựu sao HAGL đến thử việc đã được hé lộ - CLB Clermont Foot Auvergne 63. Và chính đội bóng đang chơi tại giải Hạng Nhì nước Pháp (Ligue 2) cũng đã xác nhận thông tin này.

    Tiết lộ: Công Phượng từ chối CLB dự Champions League, quyết sang Pháp thử việc - Bóng Đá

     Công Phượng từ chối đến Bosnia để đến thử việc tại Pháp.

    Theo dự kiến, tiền đao gốc Nghệ An sẽ sang đất nước hình lục lăng và chính thức quá trình thử việc vào ngày 24/06 sau khi hoàn tất thủ tục xin visa. Sau 1 tháng tập luyện cùng đội, tương lai của Công Phượng mới được định đoạt.

    Trong lần xuất ngoại này, cả BLĐ HAGL và cá nhân tiền đạo sinh năm 1995 rất quyết tâm và họ bỏ qua tất cả những sự hoài nghi của dư luận cũng như một số lời mời hấp dẫn. Mới đây, theo tiết lộ của chủ tịch CLB Sarajevo (Bosina) - đội bóng sẽ tham dự vòng sơ loại UEFA Champions League - Nguyễn Hoài Nam cho biết, Công Phượng đã từ chối cơ hội đầu quân cho CLB này. Lý do được đưa ra chính là BLĐ HAGL đã đồng ý với CLB Hạng Nhì Pháp.

    Nguyễn Hoài Nam - người đã mua 60% cổ phần CLB Sarajevo và mong muốn đưa những ngôi sao hàng đầu Việt Nam sang châu Âu thi đấu. Ở mùa giải 2018/19 vừa qua, Sarajevo đã vô địch giải VĐQG Bosnia và giành vé dự vòng sơ loại UEFA Champions League. Theo kết quả bốc thăm vừa qua, Sarajevo sẽ đối đầu với Celtic.

    Đăng Huy | 08:46 20/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...