MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • TIẾT LỘ: Chelsea từng muốn bỏ ra 90 triệu bảng để mua một thủ môn

    12:51 Chủ nhật 12/08/2018

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge từng muốn phá sâu kỷ lục chuyển nhượng dành cho một thủ môn, và người đó không phải là Kepa Arrizabalaga.

    Trên thực tế, Chelsea đã đưa về Kepa Arrizabalaga với số tiền kỷ lục thế giới trị giá 72 triệu bảng vào hôm thứ 4, chỉ vài giờ sau khi Thibaut Courtois chuyển đến đội bóng hoàng gia Real Madrid. Thương vụ chuyển nhượng với Athletic Bilbao xảy ra cũng vì thủ thành người Bỉ nằng nặc đòi ra đi.

    Tân binh Kepa đã có trận ra mắt trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Huddersfield Town tối qua, nhưng tờ Sunday Times tuyên bố rằng ngôi sao 23 tuổi không phải sự lựa chọn hàng đầu của câu lạc bộ phía tây London. Thay vào đó, The Blues đã muốn phá vỡ giao kèo 90 triệu bảng giữa Jan Oblak và Atletico Madrid.

    TIẾT LỘ: Chelsea muốn mua jan oblak chứ k phải kepa - Bóng Đá

     Chelsea từng muốn ký hợp đồng với Oblak thay vì Kepa.

    Dù vậy, thủ môn người Slovenia đã từ chối và chọn ở lại thủ đô Madrid. Và nhờ vào điều đó, các nhà đương kim vô địch Europa League đang lên kế hoạch cung cấp cho người gác đền của họ một hợp đồng mới có giá trị lớn hơn con số 90 triệu bảng nhằm tránh lặp lại động thái quan tâm của bất cứ đội bóng nào.

    Cũng theo thông tin từ La SER Deportivo, Jan Oblak sẽ tiếp tục ở lại Atletico cho đến năm 2023, với điều khoản phá vỡ hợp đồng được tăng lên đáng kể thành 225 triệu bảng anh (250 triệu euro). Và người đồng đội của anh ấy, Saul Niguez tin rằng đó là điều quan trọng.

    Khi được hỏi về việc có thể mất đi thủ môn tài năng như vậy, Niguez nói với AS: “Đối với tôi, đó sẽ là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với đội bóng. Chúng tôi có thủ môn tốt nhất trên thế giới. Anh ấy đã giành được danh hiệu Zamora trong ba mùa giải vừa qua, mỗi ngày Jan đều tốt hơn và tôi thật sự ngạc nhiên."

    "Anh ấy còn rất trẻ và dĩ nhiên là có thể chơi bóng đỉnh cao nhiều năm nữa, nhưng điều tốt nhất là thủ môn của chúng tôi vẫn luôn luôn cải thiện." Saul nói thêm.

    Oblak cũng là một mục tiêu tin đồn của Liverpool, những người đã ký hợp đồng với Alisson Becker theo một hợp đồng trị giá 66.8 triệu bảng, kỷ lục sau đó bị phá bởi Chelsea. Và huấn luyện viên Jurgen Klopp dường như thừa nhận họ đã không theo đuổi Oblak vì điều khoản phá vỡ giao kèo quá cao.

    “Mọi người đều nghĩ rằng đó là rất nhiều tiền, rất nhiều tiền!," Klopp nói với ESPN FC. “Nhưng anh ta không thể rời đi với số tiền điên rồ như vậy. Ví dụ, thương vụ Oblak là 100 triệu euro, rất tuyệt đấy! Và đó là cho năm nay thôi, khi mà rõ ràng đã có điều gì đó thú vị xảy ra ở vị trí này."

    TIẾT LỘ: Chelsea muốn mua jan oblak chứ k phải kepa - Bóng Đá

     Liverpool đã phải mua Alisson vì giá 'rẻ hơn' so với Oblak.

    “Đó là một phần của công việc của tôi, để cố gắng mang những người giỏi nhất mà bạn có thể sở hữu. Thị trường chuyển nhượng thủ môn là khác nhau bởi vì nó không phải là mỗi năm mà là có ai đang ở đó và vấn đề như thế nào." Ông nói thêm.

    “Liverpool đã không biết chính xác liệu Alisson có sẵn ở trên TTCN hay không, nhưng từ một thời điểm cụ thể, chúng tôi nhận ra rõ ràng là anh ấy có mặt và đó là lúc chúng tôi quyết định muốn đi tìm anh ấy. Liverpool đang thực sự ổn với các thủ môn. Vì vậy, Simon Miglolet hay Loris Karius đều không có sự nghi ngờ." Klopp tiếp lời.

    “Vâng, tất cả chúng ta đều biết những gì đã xảy ra trong trận chung kết, nhưng chúng ta cũng biết tại sao điều đó (chiêu mộ Alisson) không phải như mình nghĩ. Chúng tôi thực sự muốn đưa về một người mà trước đây Liverpool đã từng mong điều đó xảy ra, và đó là lý do tại sao Alisson có mặt ở đây." Ông kết luận.

    Vũ Quang Toản | 11:45 12/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...