Mùa hè năm 2016, mặc dù “sếp Trọc” Adriano Galliani đã bay tới Croatia để thuyết phục nhưng Marko Pjaca lại không chấp nhận thiện ý của AC Milan. Tiền đạo sinh năm 1995 quyết định chuyển đến Juventus nhằm chinh phục những danh hiệu cao quý.
Tuy nhiên, sự lựa chọn ấy hóa ra lại trở thành sai lầm với Marko Pjaca. Tiền đạo người Croatia đã không thể cạnh tranh với Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain cho 1 vị trí trên hàng công. Bên cạnh đó, những chấn thương dai dẳng cũng đã ngăn cản sự thăng tiến của anh ở Allianz Stadium.
Để cứu vãn sự nghiệp, anh đã lần lượt được đem cho mượn tại Schalke và Fiorentina. Phong độ của Marko Pjaca tại Artemio Franchi rất đáng thất vọng khi mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng duy nhất. Mùa giải 2018 – 2019 cũng đã kết thúc với tiền đạo 24 tuổi này bởi anh gặp chấn thương nặng và cần rất nhiều thời gian để hồi phục.
Mới đây, thêm 1 thông tin xoay quanh tương lai của Marko Pjaca đã được tiết lộ. Vào mùa đông vừa qua, Fiorentina đã sẵn sàng trả cầu thủ người Croatia về Juventus. Bianconeri ngay lập tức liên hệ với giám đốc thể thao Leonardo để đưa anh đến AC Milan. Tuy nhiên, Rossoneri bây giờ không còn phải “thắt lưng buộc bụng” như cách đây 4 năm, trong đội hình của HLV Gattuso cũng đang có nhiều tiền đạo và họ đã từ chối lời đề nghị này.
Không thể tiến bộ lại còn hay gặp chấn thương, tương lai của Marko Pjaca đang rất mờ mịt. Khả năng cạnh tranh suất đá chính tại Juventus là điều mà chính anh cũng không dám mơ tới ở thời điểm hiện tại, bởi Bianconeri đang sở hữu quá nhiều ngôi sao trên hàng công như Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala…