MỚI NHẤT :
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • Tiếp tục thất bại, vực thẳm đang chờ đón thầy trò HLV Võ Đình Tân

    12:23 Thứ ba 09/07/2019

    BongDa.com.vn CLB Sanna Khánh Hòa BVN hiện đã bị nhóm phía trên bỏ lại với khoảng cách 5 điểm.

    Chiều ngày 7/7, CLB Sanna Khánh Hòa BVN có màn đón tiếp Thanh Hóa tại sân vận động 19 tháng 8. Dù đội chủ nhà sớm có được bàn thắng dẫn trước của Nguyễn Hữu Khôi ở phút thứ 51 nhưng sự thiếu tập trung đã khiến đại diện phố biển ôm hận. Những tình huống lập công của Văn Nam, Văn Thắng và Gramoz đã giúp đội bóng xứ Thanh ra về với 3 điểm trọn vẹn.

    Cộng thêm trận thắng của Quảng Nam trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 14 đã đưa đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt bức hẳn lên với 5 điểm bỏ xa Sanna Khánh Hòa BVN ở vị cuối bảng. 12 trận đấu còn lại sẽ là những trận chung kết thật sự mà thầy trò HLV Võ Đình Tân cần phải nỗ lực tối đa nếu không muốn nhận lấy tấm vé xuống thi đấu ở giải hạng nhất vào mùa tới.

    Tiếp tục thất bại, vực thẳm đang chờ đón thầy trò HLV Võ Đình Tân - Bóng Đá

    Sanna Khánh Hòa ngập sâu trong khủng hoảng sau trận thua CLB Thanh Hóa. 

    Ngay sau lượt đi, đội bóng miền Trung bị giới chuyên gia ở V-League chỉ mặt là cái tên có nguy cơ rớt hạng cao nhất. CLB từng giành hạng 3 V-League mùa 2018 nhận đến 23 bàn thua (chưa tính trận gặp CLB Thanh Hóa), đứng đầu trong 14 đội tham dự V-League. 

    Hàng phòng ngự của Sanna Khánh Hòa BVN được chỉ ra là nguyên nhân chính cho thành tích bết bát này của đội bóng. Trung vệ Zarour Chaher năm nay đã 36 tuổi, anh trở nên chậm chạp rất nhiều trong các pha xử lý.

    Ngoài ra, theo nguồn thống kê của V-League Stats, trong 23 bàn thua đội bóng của HLV Võ Đình Tân phải nhận ở giai đoạn lượt đi, hết 10 bàn đến từ những tình huống cố định và 10 bàn đến từ những tình huống phản công của đối thủ, điều này càng củng cố thêm luận điểm hàng phòng ngự đang là mắt xích yếu nhất của Sanna Khánh Hòa BVN. 

    Tiếp tục thất bại, vực thẳm đang chờ đón thầy trò HLV Võ Đình Tân - Bóng Đá

    Đội bóng xứ Thanh có trận bất bại thứ 9 liên tiếp.

    Nhưng không thể quy hết trách nhiệm lên các hậu vệ và thủ môn Tuấn Mạnh bởi tuyến tiền vệ mới là vấn đề cần bàn của đội bóng miền Trung. Theo nhiều phân tích khác nhau của giới chuyên gia ở V-League, lẽ ra sau khi mất đi Nguyễn Hoàng Quốc Chí (về Quảng Nam), đội bóng phố biển cần phải bổ sung một ngoại binh chất lượng ở giữa sân hơn là việc tăng cường Warley Oliveira không thật sự cần thiết trong giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay.

    Cánh cửa trụ hạng vẫn chưa đóng sập với Sanna Khánh Hòa BVN nếu họ biết nỗ lực và cố gắng. Sự bổ sung Patiyo Tambwe (Nam Định) và Nguyễn Trung Đại Dương (An Giang) được khán giả Khánh Hòa kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này khởi sắc hơn để có thể giành lấy tấm vé trụ hạng trong 12 vòng đấu còn lại. 

    Lê Dũng | 12:00 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...