MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Tiền đạo thứ 2 đòi rời Liverpool

    13:31 Thứ bảy 20/06/2015

    Sau Raheem Sterling đến lượt Fabio Borini công khai đòi chia tay Liverpool ở mùa hè này.

    Sau Raheem Sterling đến lượt Fabio Borini công khai đòi chia tay Liverpool ở mùa hè này.

    Tiền đạo thứ 2 đòi rời Liverpool
    Fabio Borini không thiết tha với đội chủ sân Anfield. Ảnh: Internet.
    Đ
    ây là câu chuyện khá oái oăm. Mùa hè trước Fabio Borini đã một mực đòi ở lại Liverpool để chứng minh tài năng, nhưng đến thời điểm này anh lại muốn ra đi bằng được.

    Người đại diện của Borini, Marco De Marchi cho biết tiền đạo này cảm thấy anh giống như “một con sư tử trong lồng” ở Anfield và muốn đến một CLB khác để “vẫy vùng”.

    Fabio muốn có trải nghiệm mới.” De Marchi nói trên Corriere dello Sport. “Chúng tôi sẽ xem xét động thái của Liverpool và ra quyết định. Có rất nhiều CLB ở châu Âu để ý đến anh ấy.

    Các CLB hàng đầu ở châu Âu đang quan tâm đến Fabio, từ Premier League, Bundesliga cho đến Italia. Nhưng nhiều CLB ở Italia đã thay đổi HLV và điều đó khiến sự quan tâm giảm đi một chút.

    Anh ấy không đặc biệt thích CLB nào, anh ấy chỉ cần một CLB cho anh ấy một cơ hội rõ ràng để thể hiện bản thân. Ngay bây giờ, anh ấy cảm thấy mình giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng.”

    Borini gia nhập Liverpool vào năm 2012 từ Roma và hiện tại, anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với The Reds. Tiền đạo 24 tuổi này từng ghi được 7 bàn thắng sau 25 trận ở Premier League mùa giải 2013-14 khi anh khoác áo Sunderland theo dạng cho mượn.

    Mùa hè năm ngoái, Liverpool đã đồng ý bán Borini cho “Mèo đen” với giá 12 triệu bảng nhưng tiền đạo này dứt khoát từ chối chuyển đến Wearside và quyết tâm ở lại Liverpool giành suất đá chính.

    Cuối cùng, Borini thất bại và đòi ra đi. Người chịu thiệt lớn nhất ở đây là Liverpool. Với phong độ và hợp đồng 1 năm của Borini, rất khó cho The Reds tìm được đội bóng nào chấp nhận trả 12 triệu bảng mua chân sút này trong thời gian tới.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...