MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Tiền đạo tại Chelsea: Thắng làm xe, thua làm chốt

    08:54 Thứ hai 26/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận thua trước Man United, vị trí tiền đạo của Chelsea vẫn chưa được phát huy tối đa. Nếu họ không thể ghi bàn thì vai trò người đá cao nhất ấy là gì?

    Chelsea - Bàn cờ bất công

    Sau trận thua 1-2 trước Man United, vị trí tiền đạo tại Chelsea một lần nữa bị đặt dấu hỏi. Với sơ đồ 3-4-2-1, người đá cao nhất đêm qua là Alvaro Morata nhưng thực chất, tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ làm một cái bóng mờ không hơn không kém.

    Tiền đạo tại Chelsea: Thắng làm xe, thua làm chốt - Bóng Đá

     Họ vẫn vui vì có lúc vẫn đóng vai quân xe anh hùng.

    Có rất nhiều thông tin về "lời nguyền" bí ẩn nào đó tại The Blues khiến các tiền đạo không thể phát huy tài năng. Thậm chí, có những chân sút rời Chelsea họ cũng hủy hoại luôn danh tiếng của mình. Fernando Torres, Radamel Falcao hay Andriy Shevchenko là những ví dụ điển hình.

    Andriy Shevchenko từ một huyền thoại của AC Milan cho đến người thừa của The Blues, Fernando Torres đang đạt phong độ đỉnh cao tại Liverpool nhưng về Chelsea anh chỉ như một "khúc gỗ" biết đi. Và "hổ" Falcao cũng phải chịu chung số phận hẩm hiu tại London khi tần suất ghi bàn của anh chỉ ở 1 bàn thắng trên 10 trận đấu.

    Điều này chắc chẳng cần nhắc nhiều vì các CĐV của The Blues thừa biết. Vậy câu hỏi quá quen thuộc một lần nữa được đặt ra: Vai trò thật sự của vị trí tiền đạo tại Chelsea là gì?

    Tiền đạo tại Chelsea: Thắng làm xe, thua làm chốt - Bóng Đá

     Át chủ bài của The Blues là bộ đôi Hazard - Willian.

    Nếu ví đội bóng thành London như một bàn cờ tướng thì tiền đạo của họ có 2 vị trí. Nghe có vẻ oai nhưng phân tích ra, hai vai trò ấy rất bất công cho người đá cao nhất của đội. Vai trò thứ nhất, họ là một quân xe trong bàn cờ. Quân xe được ví như thông xoái của cả hệ thống quân đội.

    Tài năng có thừa và sở hữu võ công cao cường để có thể đảm nhiệm vai trò lĩnh xướng hàng tấn công. Khả năng của họ là dẫn đầu đoàn quân đi phá thế trận của đối thủ, dồn đối phương vào chân tường. Đặc trưng của quân xe là đánh trực diện một cách anh hùng và không ăn quân từ phía sau. Quân xe đề cao tính tác chiến độc lập hơn là nhờ sự hỗ trợ.

    Với bản chất anh hùng đó, quân xe sẽ được ca ngợi khi đội chiến thắng. Cũng như tiền đạo sẽ là người được nhắc đến đầu tiên khi tập thể thi đấu thành công. Nhưng một khi thế trận bị đối phương áp đảo thì tiền đạo của Chelsea không khác gì quân chốt thí.

    Họ đá cao nhất và làm mồi nhử cho hàng thủ đối phương kèm chặt để các tiền vệ khác di chuyển thoái mái và đột phá ghi bàn. Morata đã nhiều lần đứng như tượng gỗ trước vòng vây của đối thủ để tạo điều kiện cho Willian và Eden Hazard di chuyện rộng và hoán đổi vị trí linh hoạt hơn.

    Có vẻ hai vai trò xe và chốt thí này là nguyên nhân phần nào dẫn đến tình trạng tiền đạo của The Blues khó sống hơn ở các đội khác.

    Ở Chelsea không có quân tướng

    Trong cờ tướng, quân cao nhất là tướng nhưng ở "bàn cờ" Chelsea họ không có sự tồn tại của quân này. Không ai có thể tự tin xưng là người đứng đầu của tập thể The Blues. Bởi mỗi cầu thủ ở đây, cái tôi của họ lớn đến độ HLV cũng không thể xứng vương chứ đừng nói đến tiền đạo.

    Tiền đạo tại Chelsea: Thắng làm xe, thua làm chốt - Bóng Đá

     Giroud có lường trước được rằng mình sẽ làm chốt thí ở Chelsea hay không?

    Người chơi cao nhất của hàng công đơn thuần chỉ là quân cờ đáng thương trong tập thể. Họ thắng một cách anh dũng và hy sinh cũng theo cách ngoan cường nhất có thể. Có công bằng hay không thì mỗi CĐV sẽ có quan điểm riêng nhưng có thể khẳng định tiền đạo không phải là ngôi sao tại đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

    Trở lại với tình hình của Morata và tân binh Giroud, họ phải chấp nhận một điều là cái bóng của bộ đôi Hazard và Willian quá lớn đến nỗi khó có thể vượt qua. Ngay thời điểm hiện tại bộ đôi tiền vệ này mới là con át chủ bài của The Blues. Họ mới là người thay đổi thế trận và làm luôn vai trò ghi bàn của tiền đạo.

    Đừng quá buồn Morata và Giroud ạ, vốn dĩ đến Chelsea họ cũng đã biết tương lai sẽ như thế này. Nếu không ghi bàn, đội nhà thua, những tiền đạo từ quân xe anh hùng trở thành miếng mồi thí cho truyền thông xâu xé. Có lẽ Morata và Giroud cũng hiểu và quen rồi nên họ sẽ không buồn nhiều lắm đâu!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:55 26/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...