MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Tiền đạo Nsi: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện nhập tịch”

    11:03 Chủ nhật 03/01/2016

    (BongDa.com.vn) – Về với Becamex Bình Dương, tiền đạo Nsi Amougou bắt đầu làm quen với môi trường mới và đối diện với những quyết định của cuộc đời.

    (BongDa.com.vn) – Về với Becamex Bình Dương, tiền đạo Nsi Amougou bắt đầu làm quen với môi trường mới và đối diện với những quyết định của cuộc đời.

    Nsi Amougou (trái) ngồi trên khán đài sân Thống Nhất theo dõi trận giao hữu của B.BD. Ảnh: Quang Thịnh.
    Nsi Amougou (trái) ngồi trên khán đài sân Thống Nhất theo dõi trận giao hữu của B.BD. Ảnh: Quang Thịnh.
    S
    au khi câu lạc bộ Đồng Nai rớt xuống Giải hạng Nhất, các cầu thủ nước ngoài buộc lòng phải ra đi do quy chế “cấm” ngoại binh thi đấu ở giải đấu này. Hai cầu thủ Kisekka Henry và Nsi Amougou cũng phải tính chuyện tìm “nhà” mới cho mình. Và Nsi may mắn hơn khi được B.Bình Dương triệu hồi thay thế cho Abass bị chấn thương.

    Chơi bóng cho CLB giàu tính cạnh tranh và chất lượng cao như B.BD buộc Nsi phải nỗ lực rất nhiều trong tập luyện lẫn thi đấu mới mong có suất đá chính trong đội hình 11 cầu thủ. Bàn thắng trong trận bán kết trước đối thủ Boeung Ket Angko chưa đủ giúp B.BD giành chiến thắng nhưng cũng giúp Nsi để lại ấn tượng trong trận đấu chính thức đầu tiên.

    Nsi từng chơi cho Đồng Nai ở mùa giải V-League 2015, CLB miền Đông Nam Bộ này xuống hạng khiến tiền đạo này rất buồn. Nsi từng khóc nức nở sau trận thua HAGL và từ đó gián tiếp đẩy Đồng Nai rớt hạng. Ngồi trên khán đài sân Thống Nhất chiều 2/1/2016, cầu thủ gốc Cameroon này nhớ lại: “Khi Đồng Nai rớt hạng tôi đã rất buồn. Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng bạn biết đấy, đó là một phần của cuộc chơi và chúng tôi phải chấp nhận việc đó. Mặc dù bây giờ tôi không còn chơi cho Đồng Nai nhưng hi vọng rằng CLB sẽ thi đấu tốt để trở lại đấu trường V-League.”

    Giả sử Đồng Nai lên hạng thành công và muốn mời anh về thi đấu thì sao?” – Phóng viên BongDa.com.vn đặt một giả thuyết. Tiền đạo sinh năm 1989 cũng trả lời một cách khá chuyên nghiệp: “Tôi cũng chưa thể nói trước được điều gì vì lúc này tôi đang là cầu thủ của B.Bình Dương. Nếu điều đó diễn ra, hai CLB sẽ làm việc với nhau chứ bây giờ tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi này.”

    Sau khi CLB Đồng Nai rớt hạng, Nsi rất buồn và buộc lòng phải tìm bến đỗ mới cho mình. Ảnh: Internet.
    Sau khi CLB Đồng Nai rớt hạng, Nsi rất buồn và buộc lòng phải tìm bến đỗ mới cho mình. Ảnh: Internet.

    Do ĐKVĐ V-League 2015 đá tập với đội đang chơi tại Giải hạng Nhất nên GĐKT Đặng Trần Chỉnh không sử dụng ngoại binh. Ngồi trên khán đài, Nsi và Moses dõi mắt theo dõi các cầu thủ thi đấu. Nsi còn khá trẻ và cầu thủ này cũng rất thân thiện khi chia sẻ về cuộc sống mới tại Bình Dương.

    Nsi cho biết: “Cuộc sống mới của tôi tại B.BD cũng không có gì khác biệt. Về cơ bản các đội bóng tại V-League đều có cách sinh hoạt giống nhau nên tôi không thấy có vấn đề gì khó hòa nhập. Tuy nhiên, có nhiều thứ sẽ thay đổi mà bạn không lường trước được. Cũng chính vì vậy mà tôi chưa nghĩ đến việc nhập tịch Việt Nam như những ngoại binh khác.”

    Nsi chơi rất thân với tiền vệ nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh nhưng do chưa xác định việc “cưới vợ, sinh con, xây nhà”. Dẫu sao đi nữa, tiền đạo của B.BD vẫn còn quá trẻ để đưa ra một quyết định thay đổi quốc tịch của mình. Tuy nhiên, nếu có cơ hội thi đấu ở Việt Nam lâu hơn nữa thì chuyện trở thành người Việt Nam đối với Nsi cũng không phải là vấn đề lớn.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...