MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Thụy Điển vô địch U21 châu Âu

    07:56 Thứ tư 01/07/2015

    Phải gặp một đội tuyển Bồ Đào Nha cực mạnh, khi vừa hạ một đội tuyển mạnh là Đức tới 5-0, nhưng U21 Thụy Điển đã có một lối chơi hợp lý, để rồi kéo trận đấu tới những loạt luân lưu và lên ngôi vô địch.

    (BongDa.com.vn) – Phải gặp một đội tuyển Bồ Đào Nha cực mạnh, khi vừa hạ một đội tuyển mạnh là Đức tới 5-0, nhưng U21 Thụy Điển đã có một lối chơi hợp lý, để rồi kéo trận đấu tới những loạt luân lưu và lên ngôi vô địch.

    U21 Thụy Điển đã có chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Internet.
    U21 Thụy Điển đã có chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Internet.
    T
    rước khi giải đấu bắt đầu, đội bóng Bắc Âu chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao. Và bước vào trận đấu, U21 Bồ Đào Nha với ưu thế là các cầu thủ đang thi đấu cho các đội bóng lớn ở trong nước đã liên tục gây sức ép lên khung thành Thụy Điển. Sergio Oliveira – đội trưởng U21 Bồ Đào Nha là người năng nổ nhất với liên tiếp những cú sút về phía khung thành đối phương.

    Sở hữu hầu hết thời lượng kiểm soát bóng, nhưng các miếng tấn công của Bồ Đào Nha trở nên đơn điệu và dễ bị bắt bài. Hàng phòng ngự của Thụy Điển đã phòng ngự quá khoa học và chặt chẽ. Thậm chí sau 30 phút hiệp phụ, U21 Bồ Đào Nha vẫn không thể ghi bàn.

    Và khi bước vào những loạt Penalty, thủ thành Patrick Carlgren đã trở thành người hùng khi đẩy thành công hai quả Penalty của Ricardo Esgaio và William Carvalho để đưa U21 Thụy Điển trở thành vua của châu Âu.

    Đây được coi là một chiến tích vĩ đại của bóng đá nước này, nếu biết rằng, ở các cấp độ giải trẻ, Thụy Điển chưa bao giờ lên ngôi vô địch.

    Đội hình thi đấu:

    U21 Thụy Điển: Carlgren; Nilsson-Lindelof, Milosevic, Helander (Baffo 46′), Augustinsson; Tibbling (Quaison 66′), Hiljemark, Lewicki, Khalili; Guidetti, Thelin

    U21 Bồ Đào Nha: Sa; Ricardo, Oliveira, Ilori, Guerreiro; Mario, William, Sergio Oliveira (Toze 54′); Cavaleiro (Medeiros 61′), Bernardo, Pereira (Paciencia 70′).

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...