Manchester United đã chuyển sự chú ý của họ sang Aaron Wan-Bissaka, hậu vệ cánh của Crystal Palace, người đã chứng tỏ được những phẩm chất đủ tốt, theo mô tả như là một thương vụ chuyển nhượng bom tấn cho bất cứ đội bóng nào ở Châu Âu.
Với một cú hích gần 18 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh của Swansea City, Dan James - sẽ sẵn sàng được công bố vào thứ ba , huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chú ý đến ngôi sao ở London, khi ông bắt đầu tìm kiếm một tân binh khác mùa hè này.
Với việc Antonio Valencia ra đi và nghi ngờ về tương lai lâu dài của Matteo Darmian tại Old Trafford, chiến lược gia người Na Uy muốn có một hậu vệ phải, người sẽ là lựa chọn đầu tiên được đưa vào để thay thế ngôi sao kỳ cựu Ashley Young.
Và Sky Sports tuyên bố rằng, Man United đã gửi đề nghị đầu tiên của họ tới Crystal Palace cho cầu thủ 21 tuổi này, nhưng đối tác ở thủ đô nước Anh lại rất coi trọng Wan-Bissaka - người chỉ mới ra mắt câu lạc bộ vào tháng 2 năm ngoái.
Crystal Palace được cho là muốn ít nhất 50 triệu bảng nếu phải chia tay hậu vệ sinh năm 1997, mặc dù nguồn tin không nói rõ liệu đề nghị mở đầu tiên của Man United có đáp ứng được mức giá yêu cầu của The Eagles hay không.
Ngoài ra, theo tờ The Independent hồi tháng trước, United đã hy vọng chi tối đa 40 triệu bảng cho ngôi sao U21 Anh, nhưng Palace cũng tìm kiếm con số 70 triệu bảng cho cầu thủ này, cao hơn cả thông tin đưa ra phía trên.
Và trong một động thái chính thức khác cho United, Wan-Bissaka dường như tránh xa những tin đồn với việc chuyển đến Old Trafford. Anh nói với tờ Evening Standard: "Tình huống này chỉ cho thấy những màn trình diễn của tôi được chú ý.
Lúc này tôi đang ở Crystal Palace. Đó là nơi hợp đồng của tôi vẫn còn giá trị và đó là nơi tôi sẽ ở mùa giải tới. Tôi có ba năm còn lại trong giao kèo của mình. Nó nói rằng tôi sẽ ở đó, vì vậy đó là tất cả những gì tôi có thể tập trung vào bây giờ".
Tuy nhiên, tin tức về lời đề nghị của Man United ít nhất sẽ mang đến cho Palace một điều gì đó để suy nghĩ, mặc dù khả năng nó sẽ bị từ chối. Vài chục triệu bảng với một đội bóng tầm trung luôn luôn là khoản ngân sách khổng lồ!