MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Thua trận, Buffon vẫn tự hào

    07:14 Thứ năm 17/03/2016

    Thủ thành Gianluigi Buffon khẳng định anh tự hào về các đồng đội của mình mặc dù đã để thua trước Bayern Munich và phải dừng bước ở vòng 16 độ

    (BongDa.com.vn) – Thủ thành Gianluigi Buffon khẳng định anh tự hào về các đồng đội của mình mặc dù đã để thua trước Bayern Munich và phải dừng bước ở vòng 16 đội Champions League.

    Thua trận, Buffon vẫn tự hào
    Buffon không thể cứu được Juventus. Ảnh: Internet.
    D
    ẫn trước 2-0 ngay tại sân Arena, nhưng Juventus vẫn để đối phương gỡ hòa ở phút bù giờ và sau đó thất thủ trong hiệp phụ. Những bàn thắng của Thiago Alcantara và Kingsley Coman đã khiến cho thành quả ở hiệp 1 của các cầu thủ đội khách trở nên vô nghĩa.

    Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 6-4 sau 2 lượt trận. Đây rõ ràng là điều tiếc nuối rất lớn đối với Juventus. Bà đầm già bị đánh giá thấp sau trận lượt đi khi để đối phương dẫn trước 2-0 trên sân nhà, mặc dù sau đó đã nỗ lực gỡ hòa 2-2. Trận lượt về thì kịch bản lại xảy ra y hệt, chỉ khác điều là Juve lần này đóng vai dẫn trước nhưng rồi không bảo vệ được thành quả.

    Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, thủ thành kỳ cựu Buffon cho biết anh vẫn tự hào về màn trình diễn của đồng đội. “Bóng đá vốn có nhiều bất ngờ,” anh phát biểu. “Họ (Bayern) đã chơi hay trong hiệp 2 với khả năng tấn công và chuyển hóa cơ hội rất tốt. Rất thất vọng khi bị nhận bàn thua ở phút cuối cùng, nhưng tôi tự hào về các đồng đội của mình.”

    Trên thực tế, các cầu thủ Juventus đã chơi khá hay với khả năng phòng ngự phản công cực kỳ lợi hại. Nhưng bên phía Bayern Munich đã có sự thay đổi hợp lý khi tập trung tấn công biên và có 2 bàn thắng bằng các tình huống đánh đầu.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...