MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Thua trận, báo Malaysia ví ĐTVN 'như rồng', không buồn nhắc đến đội nhà

    22:04 Thứ bảy 15/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Các ấn phẩm từ Malaysia tỏ ra đau lòng về thất bại của đội nhà, đồng thời ca ngợi Việt Nam.

    Sau 10 năm chờ đợi, chức vô địch AFF Cup lại trở về với ĐT Việt Nam. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, thầy trò Park Hang-seo đã biến Mỹ Đình lần thứ hai trở thành sân khấu để Những ngôi sao Vàng  chạm tay vào Cúp Vàng Đông Nam Á.

    Với lợi thế là tỷ số hòa 2-2 ngay tại chảo lửa Bukit Jalil ở trận lượt đi, các học trò của thầy Park tiếp tục triển khai cách tiếp cận vô cùng hợp lý. Sự chủ động của ĐT Việt Nam sớm được tưởng thưởng bằng pha volley đẳng cấp khai thông thế bế tắc của tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

    Báo Malay: VN chôn vùi giấc mơ của Malay - Bóng Đá

     Anh Đức ăn mừng bàn thắng.

    Rơi vào thế đường cùng, Malaysia dâng cao dồn ép, nhưng bản lĩnh và sự tập trung đã giúp hàng thủ đội chủ nhà đẩy lùi mọi nỗ lực lên bóng của Hiramau Malaya. Sau ngôi Á quân U23 Châu Á và vị trí thứ tư ở ASIAD 2018, ĐT Việt Nam kết thúc năm 2018 thành công của bóng đá nước nhà bằng tấm huy chương vàng cảm xúc.

    Chứng kiến đội nhà gục ngã, tờ Malay Mail đau lòng giật tít: "Bàn thắng sớm của Việt Nam cho tỷ số 3-2 chung cuộc chôn vùi giấc mơ của Malaysia."

    Trong khi đó, New Strait Times cũng bỏ qua biệt danh "Những chú hổ" của đội nhà và ca ngợi ĐT Việt Nam như rồng vàng bằng dòng tít: "Những chú rồng vàng đánh bại Malaysia để giành danh hiệu AFF Cup."

    Phụng Sồ | 21:25 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...