MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Thua thuyết phục Real, HLV Mourinho vẫn đổ lỗi trọng tài

    06:15 Thứ tư 09/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Dù để thua một cách khá thuyết phục trước Real Madrid trong trận siêu cúp châu Âu, HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ý trách móc trọng tài.

    Trong lần đụng độ ở Macedonia, cả Real Madrid lẫn Man Utd đều đã cống hiến cho người xem một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Real với bộ 3 tiền vệ Casemiro, Toni Kroos và Luka Modric đã chứng tỏ tại sao mình có thể vô địch Champions League mùa vừa qua. Tuy nhiên, nhưng nỗ lực của Man Utd là đáng khen ngợi.

    Đầu tiên, HLV Mourinho khẳng định Real đã chơi tốt, nhưng bàn mở tỉ số của Casemiro là việt vị. Kế đó, ông cho rằng trọng tài đã vì Crisitano Ronaldo mà có những quyết định bất lợi cho Man Utd ở phút cuối.

    Thua thuyết phục Real, HLV Mourinho vẫn đổ lỗi trọng tài - Bóng Đá

     Mourinho không hài lòng với thất bại.

    Người đặc biệt lên tiếng: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm tốt, chúng tôi đã thua 2-1, và một trong những bàn thắng đó đã rơi vào thế việt vị .Vì vậy, nếu có công nghệ VAR, tỉ số sẽ là 1-1 và chúng tôi sẽ đá hiệp phụ.

    Tôi nghĩ họ có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn, chúng tôi cũng vậy. Họ đã có một khoảng thời gian thống trị vào giữa hiệp 1. Họ chơi tốt nhất giữa phút 20 và 40 và sau đó họ có được bàn thắng của Casemiro. Họ xứng đáng với bàn thắng, họ đã kiểm soát thế hoàn toàn, chơi cực tốt và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nhưng đó là bàn thắng việt vị.

    Trong hiệp 2, họ đã gặp những vấn đề bởi chúng tôi. Đã có lúc chúng tôi kiểm soát rất tốt tuyến giữa. Tôi hạnh phúc với những gì các học trò đã thể hiện.

    Chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng có các cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi đã chiến đấu cho đến khi trận đấu gần kết thúc. Gần kết thúc thôi. Bởi kể từ khi Ronaldo vào sân, trận đấu như thể đã an bài. Trọng tài đã quyết định thể hiện sự tôn trọng đặc biệt dành cho cầu thủ tuyệt vời này. Hễ Ronaldo muốn là có ngay một quả phạt."

    Mourinho không quên cất lời khen ngợi các học trò: "Kết quả này đáng thất vọng, nhưng hãy để lại nó phía sau. Chúng tôi hãy lạc quan và có thể tự hào về mình để cùng hướng đến trận đấu ngày Chủ nhật. Chúng tôi xứng đáng có ngày nghỉ vào thứ Tư. Đến thứ Năm, chúng tôi sẽ bắt đầu cho mùa bóng mới.

    Tôi hạnh phúc khi được dẫn dắt các chàng trai này. Như tôi đã từng nói, tôi chưa bao giờ được sở hữu một tập thể nào như Man Utd trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi yêu quý họ rất nhiều. Tôi hạnh phúc với họ. Trận đấu tại Old Trafford ngày Chủ nhật đang chờ đón chúng tôi, và tôi nghĩ Old Trafford có lí do để bên cạnh chúng tôi."

    Xem lại diễn biến chính trận thua 1-2 của Man Utd trước Real Madrid:



    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:00 09/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...