Tối qua, Tottenham Hotspur tiếp đón Newcastle United trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 3 Premier League. Trước trận cầu này, Spurs được đánh giá cao hơn hẳn.
Qua 2 vòng đấu đầu tiên, thầy trò Mauricio Pochettino vẫn bất bại, với trận hòa quả cảm trước Manchester City và thắng lợi trước Aston Villa ngày ra quân. Trong khi đó, đối thủ bên kia chiến tuyến lại toàn thất bại, khi lần lượt bị Arsenal và Norwich City hạ gục.
Thực tế diễn biến tại Bắc London hôm qua đã cho thấy sự áp đảo của Tottenham. Các học trò của Pochettino kiểm soát bóng lên đến 79%, tung ra đến 6 cú dứt điểm trúng khung thành so với chỉ 1 phía đội khách.
Thế nhưng khi trọng tài Mike Dean nổi hồi còi mãn cuộc, thầy trò Steve Bruce mới là những người nở nụ cười chiến thắng. Bàn thắng duy nhất của Joelinton đã buộc Spurs phải ôm hận.
Ở trận cầu vừa qua, Christian Eriksen chỉ được Pochettino tung vào sân từ phút 62. Trụ cột người Đan Mạch đang vương vào lùm xùm tương lai khi từng công khai bày tỏ ý muốn đến Real Madrid.
Khi được hỏi liệu có phải cuộc chạm trán Newcastle là trận đấu cuối cùng của Eriksen trong màu áo Spurs, Pochettino thậm chí không chắc chắn.
"Tôi không rõ." Goal dẫn lời chiến lược gia Argentina. "Tại sao bạn hỏi tôi? Bạn có biết điều gì không? Đó là tình huống rất khó khăn."
Xem năng lực của Eriksen: