Phải nhận tới 7 thất bại kể từ đầu mùa giải đến trước khi vòng đấu thứ 13 diễn ra, thế nhưng cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà đất Thủ và HA.GL vẫn rất sốt khi sân Gò Đậu đã không còn một chỗ trống.
VTuy nhiên, điều tưởng chừng như khó xảy ra đó đã trở thành hiện thực khi trận đấu diễn ra vào chiều 28/6 các khán đài sân nhà của Bình Dương đã không còn một chỗ trống.
Khán giả tràn đến sân Gò Đậu để xem Công Phượng cùng các đồng đội thi đấu với đội chủ nhà cũng đã khiến tiền đạo này “vất vả” khi thời điểm cùng toàn đội đến sân đã không thể xuống xe khi NHM vây kín.
Phải rất nỗ lực, cùng sự quyết liệt của lực lượng bảo vệ toàn đội bóng phố Núi mới có thể xuống xe để vào phòng thay đồ trước khi ra sân khởi động chuẩn bị cho trận đấu.
Trong khi đó, bên ngoài khi trước khi bóng lăn cả gần 1 giờ những khán đài có giá vé thấp như B,C,D đã đầy ắp CĐV của cả hai đội. Khu vực khán đài VIP cũng đã phải đóng cửa ngay sau đó khi cũng không thể chứa thêm bất chấp bên ngoài sân còn cả ngàn khán giả.
Trận đấu “sốt”, khán giả đông đảo cũng là điều kiện để giá vé chợ đen tăng vùn vụt. Nhiều người đã phải mua 1 tấm vé vào sân với giá trị gấp 5-6 lần so với giá gốc.
Các bãi giữ xe quanh sân cũng có dịp “làm ăn” khi để gửi được 1 chiếc xe honda, các “thượng đế” đã phải bỏ ra từ 20-30 ngàn đồng, thậm chí phải gửi ở bãi xe khá xa.
Dù vẫn hút khách, nhưng cũng giống như các trận đấu trước đó HA.GL vẫn tiếp tục có những kết quả thất vọng khi lại để thua trước đội chủ nhà Bình Dương.