MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Thua một trận, Liverpool vẫn là đội sáng cửa vô địch nhất

    22:25 Thứ sáu 04/01/2019

    BongDa.com.vn The Reds không có quá nhiều lý do để phải lo lắng sau trận thua đêm qua, điều họ cần làm là tập trung cho chặng đường sắp tới.

    Kể từ hồi tháng 9 năm 2017, Manchester City mới lại có được một trận thắng trước đối thủ Liverpool. Ở trận sân nhà rạng sáng nay trong khuôn khổ vòng 21 Premier League, thầy trò Pep Guardiola đã đánh bại The Reds với tỷ số 2-1, nhờ vào các pha lập công của Sergio Aguero và Leroy Sane.

    Dù vậy sau trận đấu này, bên phía Liverpool chỉ có Dejan Lovren là bị chỉ trích nhiều nhất. Tiền vệ người Croatia đã liên tục có những pha bóng gây thót tim cho người hâm mộ, và cũng là tác nhân chính dẫn đến bàn thua trước của đội nhà. Còn lại, không mấy ai tỏ ý lo lắng, cho rằng The Reds đã tuột dốc trầm trọng, rằng họ sẽ thêm một năm không thể lên ngôi vô địch.

     - Bóng Đá

     Một trận thua chưa thể khiến Liverpool bị đánh bật khỏi ngôi đầu.

    Hậu vệ Virgil van Dijk nói sau trận: "Chúng tôi đã biết đây sẽ là một mùa giải khó khăn, sẽ có những lúc lên và xuống, trận đấu mới đây rõ ràng là một bước sẩy chân. Và ở trường hợp này, việc của chúng tôi là giữ vững tinh thần và bật quay trở lại."

    "Chúng tôi có thất vọng về trận thua nhưng chẳng có lý do gì để phải mất tinh thần. Đối với tôi đây chỉ đơn giản là một trận đấu quan trọng khác, không may là chúng tôi đã thua và không thể có điểm."

    Thực tế, dù lần đầu tiên nhận thua cuộc ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, Liverpool vẫn đang giữ vững ngôi đầu với 4 điểm cách biệt so với nhà đương kim vô địch. Với việc 21 vòng đấu đã trôi qua, khoảng cách này bắt đầu được coi là một lợi thế lớn với đoàn quân của HLV Jurgen Klopp.

    'Van Dijk và Salah mà chấn thương thì Liverpool tiêu' - Bóng Đá

     Nhiệm vụ của Liverpool là giữ được khoảng cách cho đến hết mùa giải.

    Bên cạnh đó, với việc đã chạm trán cả Arsenal và Man City ở 2 trận đầu lượt về, The Kop chỉ còn 3 đối thủ thực sự đáng gờm phía trước là Manchester United, Totteham và Chelsea. Họ được phép thua thêm một trận đấu nữa từ đây đến cuối mùa. Ở tất cả những trận còn lại, nhiệm vụ của Lữ đoàn đỏ là không được để xảy ra bất cứ sai lầm nào.

    Việc bị loại sớm khỏi Cúp liên đoàn cũng được cho là may trong rủi của đội bóng vùng Merseyside, họ sẽ có thể dồn sức cho đấu trường Premier League. Trong tháng Một này, khi Man xanh phải quay cuồng với 7 trận đấu ở cả Ngoại hạng Anh, Cúp liên đoàn và Cúp FA, Liverpool sẽ thư thả hơn nhiều với 5 trận.

    Thậm chí huyền thoại Quỷ đỏ Gary Neville còn có thiện chí góp ý, cho rằng HLV Klopp nên từ bỏ cả Champions League để dành sự tập trung tuyệt đối cho đấu trường quốc nội, hướng đến mục tiêu lên ngôi vô địch sau gần 30 năm dài chờ đợi.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 21:45 04/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...