MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Thua Malaysia, "Messi Thái" gửi thông điệp đanh thép đến ĐT Việt Nam

    08:26 Thứ sáu 15/11/2019 | 7

    BongDa.com.vn Sau thất bại tại Bukit Jalil trước chủ nhà Malaysia, Chanathip Songkrasin ngay lập tức gửi thông điệp đanh thép đến ĐT Việt Nam.

    Đêm qua, ĐT Thái Lan có chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của ĐT Malaysia. Ở đó, Chanathip đã mở tỷ số cho đội tuyển xứ sở chùa vàng nhưng sau đó, lần lượt Brendan Gan và Sumareh đã ghi bàn, mang về 3 điểm cho Hổ Malay.

    Thua Malay,

     Chanathip quyết tâm lấy lại thể diện sau trận thua Malaysia.

    Thua trận 1-2, Voi chiến đã để mất ngôi đầu bảng G vào tay ĐT Việt Nam và để đại kình địch bỏ xa đến 3 điểm trên BXH.

    Ngay sau trận đấu với Malaysia, ngôi sao của ĐT Thái Lan Chanathip Songkrasin lên tiếng xin lỗi NHM ở quê nhà: "Phải nhìn nhận rằng ĐT Thái Lan đã chơi không thật sự tốt. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV Thái Lan, đặc biệt là những người đã đến sân Bukit Jalil ngày hôm nay để truyền lửa cho tập thể đội tuyển."

    Hướng đến trận đại chiến với ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 19/11 tới đây, "Messi Thái" mạnh dạn tuyên bố: "ĐT Thái Lan vẫn còn nhiều trận đấu trước mắt, vì vậy cần phải cố gắng khắc chế những sai sót đã mắc phải. Toàn đội sẽ phải chạm trán với ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình và tôi hứa sẽ chúng tôi sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu đó."

    Với kết quả này, các trang báo Thái Lan cũng bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của Voi chiến. Trang Siamsport viết: "Như vậy, Rồng Vàng đã vượt lên, chiếm ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 trận đã đấu. Còn ĐT Thái Lan chúng ta chỉ có 7 điểm và vừa có cú ngã ngựa trước Malaysia."

    Đăng Huy | 08:25 15/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...