MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Thua ĐKVĐ, HLV Mihail Marian “chê” học trò thiếu quyết đoán

    20:08 Thứ năm 22/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Để thua Quảng Nam FC trên sân Tam Kỳ, HLV ngoại tầm cỡ của FLC Thanh Hóa đã tỏ ra không hài lòng về học trò khi cho rằng họ không thi đấu đúng khả năng và thiếu sự quyết đoán.

    Với chất lượng đồng đều và dàn sao nội binh chất lượng trong đội hình, FLC Thanh Hóa hành quân tới Tam Kỳ với quyết tâm để đánh bại ĐKVĐ Quảng Nam để đòi lại món nợ đã để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc “cướp” mất chiếc cup vô địch ở V-League 2017.

     - Bóng Đá

     HLV Mihail Marian Cucchiaron cho rằng các học trò đã chơi không đúng phong độ. Ảnh: Viết Định

    Tuy nhiên điều đó là không hề dễ dàng đối với đội bóng xứ Thanh khi họ đã sớm để đội chủ sân Tam Kỳ vươn lên dẫn trước ngay từ phút 12 do công Thanh Hưng. Dù rất nỗ lực trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, nhưng FLC Thanh Hóa cũng không thể một lần chọc thủng lưới Quảng Nam FC.

    Trong phòng họp báo, HLV Mihail Marian Cucchiaron tỏ ra không hài lòng với màn thể hiện của các học trò ở trận đấu này, khi cho rằng họ chơi không đúng phong độ và thiếu quyết đoán: “Tôi xin chúc mừng Quảng Nam với chiến thắng ngày hôm nay. Chúng tôi đã không thi đấu đúng với khả năng của mình ngày hôm nay, đặc biệt trong việc giải quyết các tình huống có thể ghi bàn. Thanh Hóa đã mắc sai lầm để cho Quảng Nam ghi bàn. Tôi hài lòng với chất lượng đội hình, đội có nhiều cầu thủ tốt nhưng họ phải tận dụng cơ hội và mạnh dạn dứt điểm hơn."

     - Bóng Đá

     Nỗi thất vọng của các cầu thủ FLC Thanh Hóa. Ảnh: Viết Định.

    Ở bên phía đối diện, HLV Hoàng Văn Phúc đã dành những lời khen cho học trò của mình, nhất là khi họ  quên đi thất bại trước SHB Đà Nẵng mới đây: “Chúng tôi gặp trục trặc về ngoại binh, Claudecir chưa đủ thể lực nên dự bị, có thể trận sau mới đá. Hôm nay đội đá sân nhà nhưng tôi vẫn cho cầu thủ đá phòng ngự chủ động ½ sân, chờ cơ hội phản công.

    Điều quan trọng nhất là phải làm tâm lý cho cầu thủ vững, hậu vệ hay thủ môn phải sống với tình huống, tập trung. Năm ngoái Văn Cường càng cuối giải bắt càng hay, hy vọng năm nay cũng vậy. Trận này cậu ấy chơi tốt hơn trận trước, nhưng vẫn có tình huống sơ sẩy ở cuối hiệp 1.

    Với chiến thắng quan trọng trước FLC Thanh Hóa, Quảng Nam FC không chỉ vươn lên giữa bảng xếp hạng mà giúp họ có thêm lợi thế trước đội bóng xứ Thanh trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 19:40 22/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...