Trận đấu trên sân Anfield đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đoàn quân của HLV Jurgen Klopp. Đáng chú ý, sai lầm ở cuối trận đã khiến "Gà trống" phải trả giá. Sau pha bắt bóng không dính của thủ môn Hugo Lloris, Toby Alderweireld đã lóng ngóng đá phản lưới nhà.
Trên khán đài, Mauricio Pochettino đã bất lực vì không thể trực tiếp có mặt trên sân để chỉ đạo cho các học trò. Mặc dù vậy, cựu thuyền trưởng Southampton vẫn tỏ ra tự tin và cho rằng chặng đường phía trước của Tottenham còn rất dài.
"Có một chút thất vọng, nhưng chúng tôi hài lòng với những gì mình đã làm được trong hiệp hai. Đội bóng đã thiếu may mắn khi không thể ghi bàn dù đã có thời điểm kiểm soát trận đấu. Không ai muốn thua, nhưng đây là thất bại khác biệt so với trận gặp Southampton hay Burnley. Giờ đây Tottenham Hotspur phải bắt đầu lại từ con số 0", nhà cầm quân 47 tuổi chia sẻ.
"Tôi đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ rằng vẫn còn đó 7 trận phía trước, chúng ta phải chiến đấu. Đó chẳng khác gì một giải đấu thu nhỏ và tôi tin rằng Tottenham sẽ kết thúc mùa giải trong tốp bốn", Mauricio Pochettino nói thêm.
"Gà trống" đã chính thức bị Manchester United san bằng khoảng cách khi cả hai có cùng 61 điểm. Đáng chú ý, Arsenal có thể chiếm luôn vị trí thứ 3 nếu có được thắng lợi trước Newcastle United trong trận đấu muộn diễn ra vào rạng sáng 2/4.