Hy vọng của Arteta
Bỏ lại 2 thất bại liên tiếp sau khi mùa giải tái khởi động, Arsenal dần lấy lại phong độ. Chiến thắng 2-0 ngay tại thánh địa của Wolverhampton Wanderers ở vòng 33 Premier League đã là thắng lợi thứ 4 liên tiếp của Pháo Thủ trên mọi mặt trận.
Không chỉ cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé dự đấu trường Châu Âu mùa tới, thầy trò Mikel Arteta còn tiến sâu tại FA Cup. Pháo Thủ đã vào đến bán kết và có cơ hội giành chức vô địch đầu tiên dưới thời Arteta.
Còn nhớ ở tứ kết, bại tướng của Arsenal là Sheffield United. Phải hành quân đến Bramall Lane nhưng đại diện Bắc London đã đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-1, nhờ 2 pha lập công của Nicolas Pepe và Dani Ceballos.
Hồi tưởng lại trận thua, HLV Chris Wilder vẫn có phần bực bội. Thuyền trưởng Sheffield không hài lòng khi đồng nghiệp Arteta phá quy định giãn cách và chỉ dẫn các cầu thủ khi trận đấu tạm dừng để 2 đội uống nước.
"Trước trận đấu với Arsenal, có thông báo chúng tôi không được phép nói chuyện với toàn đội." Wilder chia sẻ. "Rồi tôi thấy Mikel tập hợp các cầu thủ và bắt đầu ra chỉ dẫn. Tôi nghĩ quy định trực tiếp từ Premier League đã biến mất."
"... Nếu bạn theo dõi, không có nhiều cầu thủ uống nước. Họ chỉ nhấp môi và rất nhiều cuộc hội ý, rồi các HLV và thành viên BHL đến chỗ các cầu thủ."