MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Thủ thành Paulo Lopes: “Kép phụ” thành công nhất mọi thời đại

    21:58 Chủ nhật 18/11/2018

    Với 12 chiếc cúp chỉ trong vỏn vẹn 11 trận suốt hơn 1 thập kỷ tại CLB Benfica, Paulo Lopes hẳn là thủ thành dự bị thành công nhất mọi thời đại.

    BBC Sport đã chia sẻ thống kê "khủng" nói trên khi thủ thành người Bồ Đào Nha giải nghệ hồi tháng 7 sau 21 năm làm kép phụ, cụ thể là "lựa chọn thứ ba".

    "Đúng, số liệu nói trên là chính xác. Tôi sinh ra để giành chiến thắng." Thủ thành 40 tuổi chia sẻ hóm hỉnh với BBC Sport.

    Một số thủ thành như Robert Green tại Chelsea, Richard Wright tại Manchester City, Lee Grant tại Manchester United đều là những "lựa chọn thứ ba" nổi tiếng nhưng không ai trong số này thành công như Lopes.

    "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đạt được những con số này trong sự nghiệp của mình. Chúng là một phần thành tích mà tôi đạt được và đều là những khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng và tự hào vì khi nhìn vào cúp và huy chương, tôi cảm nhận được chúng không chỉ là thành công của tập thể mà còn là của cá nhân tôi." Thủ thành Lopes bày tỏ.

     - Bóng Đá

     Paulo Lopes bắt đầu và kết thúc sự nghiệp tại Benfica. 

    Lopes thi đấu cho đội trẻ Benfica nhưng chưa bao giờ được thi đấu cho đội 1 trước khi đầu quân cho những CLB khác vào năm 2002. Trong thập kỷ tiếp theo, thủ thành này thi đấu cho CLB Trofense và Feirense. Với 200 lần ra sân, Lopes đã giúp 2 CLB này thăng hạng lên Primeira Liga – giải hạng nhất Bồ Đào Nha. Đến năm 2012, Lopes quay lại Benfica ở độ tuổi 34.

    "Ban đầu tôi tưởng đó là một trò đùa." Lopes kể lại khoảnh khắc anh nhận được cuộc gọi từ giám đốc Benfica vào thời điểm đó là Rui Costa.

    Lopes được bắt chính cho CLB Benfica vào ngày 8-10-2012, khởi đầu mùa giải thành công nhất của anh cho đội bóng này với 5 lần ra sân. Con số này sụt giảm vào những mùa giải tới mặc dù anh được ra sân đối đầu với Zenit St Petersburg trong trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League vào năm 2014.

     - Bóng Đá

     Lopes giành được 12 cúp chỉ trong vỏn vẹn 11 trận suốt hơn 1 thập kỷ gắn bó với CLB Benfica. 

    "Thật tuyệt vời khi được trở lại Benfica. Đó là sự công nhận những nỗ lực và giá trị của tôi trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp… Đó là những năm tháng thành công của tôi." Lopes cho biết, đồng thời nói rằng anh luôn tôn trọng quyết định của HLV dù được ra sân hay không.

    Trong một thập kỷ tại Benfica, Lopes làm kép phụ cho những thủ thành khác như Ederson, Julio Cesar và Jan Oblak.

    Lopes góp mặt trong đội hình vô địch Primeira Liga 4 mùa giải liên tiếp, từ 2014 đến 2017, bên cạnh 2 chức vô địch Portuguese Cups (Taca de Portugal), 3 chức vô địch League Cups (Taca da Liga) và 3 chức vô địch Supertaca Candido de Oliveira (Community Shield).

    Sau khi giải nghệ, Lopes làm người huấn luyện thủ môn cho đội U-23 Benfica. HLV Jose Henrique, thủ thành huyền thoại của Benfica, mô tả Lopes là "một thần tượng".

    Cao Lực | 18:03 18/11/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...