MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Thư tạm biệt đầy xúc động của Poldi viết gửi người hâm mộ

    22:25 Thứ tư 22/03/2017 | 1

    "Đã đến lúc phải chia tay. Và cũng đã đến lúc, nói lời cảm ơn!

    Tôi xin được cúi mình trước tất cả những người hâm mộ đội tuyển Đức, các bạn đã dành cho tôi một khoảng thời gian tuyệt vời - từ trận đầu tiên của tôi khi gặp Hungary cho đến trận cuối cùng đêm nay gặp Anh.

     - Bóng Đá

     Ảnh minh họa. Nguồn: Dfb.de.

    Từ lòng biết ơn chân thành hôm nay tôi muốn được nắm tay từng người, trong số tất cả các bạn trên sân Dortmund.

    Tôi sẽ không bao giờ quên, các bạn đã ủng hộ tôi qua 129 trận đấu như thế nào: ngay từ trận đầu tiên năm 2004 trên sân Betzenberg (Kaiserlautern-ND) khi các bạn gọi tên tôi, toàn thân tôi lúc đó như có điện.

    Sự cổ vũ của các bạn trong 13 năm qua đã tiếp sức và giải phóng những năng lượng trong tôi.

    Các bạn là nguồn động lực thúc đẩy và khơi dậy tinh thần thi đấu trong tôi.

    Các bạn thật là tuyệt vời, tôi nói không phải vì những lời này dành cho lúc chia tay.

    Tôi nói điều đó, vì tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ, cổ vũ, tình yêu và sự ấm áp mà các bạn luôn dành cho tôi.

    Thật kính phục, dù ở Đức hay thi thi đấu ở nước ngoài, các bạn luôn ở bên chúng tôi, thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước.

    Những lần thi đấu ở nước ngoài, các bạn luôn là những người đem lại không khí sôi động trên sân. Khi thi đấu trong nước các bạn mang đến cho những cầu thủ như chúng tôi một cảm giác - thực sự đây là sân nhà!

    Ngày xưa, tôi cũng đã từng là một người hâm mộ bóng đá đứng ở khán đài phía Nam trên sân Köln. Sau trận cuối cùng đêm nay, tôi lại là một người hâm mộ đội tuyển.

    Và có thể, tôi sẽ cổ vũ cho đội tuyển Đức thi đấu World Cup 2018 ngay trên sân cùng với các bạn.

    Xin cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn nước Đức cho 13 năm tuyệt vời đó!

    Poldi của các bạn."

     - Bóng Đá

     Tác phẩm của người hâm mộ dành tặng Poldi. Ảnh: Dfb.de.

    Lukas Podolski sẽ có có lần thi đấu thứ 130 của mình tại tuyển Đức và sẽ ra sân với tư cách đội trưởng. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2g45 rạng sáng 23/3 (giờ Việt Nam) trên sân Signal-Iduna-Park thành phố Dortmund, Đức.

    Tin thêm về trận đấu này, sau buổi tập trưa nay, ban huấn luyện đội tuyển Đức cũng đã xác nhận Sami Khedira không thể thi đấu tối nay tại Dortmund. Tiền vệ 29 tuổi đang thi đấu cho Juventus đã bị một kích ứng da tại mắt cá chân trái và đã được “cất đi” như “một biện pháp phòng ngừa," trợ lý HLV Marcus Sorg cho biết.

     - Bóng Đá

      Khedira không thể ra sân tại trận đấu với tuyển Anh. Ảnh: Dfb.de.

    Như vậy, sau  Manuel Neuer, Julian Draxler, Mario Gomez và Mesut Oezil, Sami Khedira là cầu thủ trụ cột thứ 5 của tuyển Đức không thể tham gia cuộc đối đầu với tuyển Anh. Tuy nhiên, bác bỏ những ý kiến cho rằng đây là trận cầu với tính chất “giao hữu,” Marcus Sorg khẳng định rằng sẽ là một trận đấu khó khăn của tuyển Đức.

     - Bóng Đá

     Mustafi và Podolski tại buổi tập trước thềm trận đấu. Ảnh: Dfb.de.

    Tương tự, trung vệ Mustafi nhấn mạnh: Các đội bóng Anh luôn nằm trong số các đội  mạnh nhất trên thế giới, mặc dù bây giờ hiện một số cầu thủ của họ cũng đang vắng mặt. Một điều hiển nhiên là họ không cho rằng đây là một trận cầu giao hữu cũng như họ đến Dortmund không phải để tham dự trận đấu quốc tế cuối cùng của Lukas Podolski ngày hôm nay.

    Thắng Trương | 21:59 22/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...