MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Thủ quân Trung Quốc tự tin thắng Hàn Quốc lượt về

    09:48 Thứ sáu 02/09/2016

    BongDa.com.vn Đội trưởng Feng Xiaoting của tuyển Trung Quốc có phát biểu hào sảng sau trận thua sít sao tại Hàn Quốc. Về phần mình, HLV Gao Hongbo tự hào về tinh thần của học trò.

    Tại lượt trận đầu tiên bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, tuyển Trung Quốc thất bại 2-3 tại Hàn Quốc. Tính đến phút 66, Trung Quốc bị dẫn 3-0 nhưng từ phút 74 đến 77, họ đã gỡ được 2 bàn. Cuộc vùng lên muộn màng ở giai đoạn cuối trận không thể giúp đội khách có được kết quả hòa nhưng họ cũng để lại dấu ấn về tinh thần quật khởi, ngoan cường.

    Tân Hoa Xã trích dẫn phát biểu của đội trưởng Feng Xiaoting sau trận thua: “Cho đội tuyển Trung Quốc thêm 10 phút nữa và chúng tôi chắc chắn sẽ ghi thêm ít nhất 1 bàn. Trận lượt về, tôi tự tin vào một chiến thắng trên sân nhà.

    Trong khi đó, HLV trưởng Gao Hongbo đổ lỗi cho sự thiếu kinh nghiệm là nguyên nhân thất bại. Tuy vậy, ông cũng khen ngợi sự tự tin của các học trò.

    hw

     Cầu thủ Trung Quốc đến cảm ơn khán giả nhà. Ảnh: Internet.

    “Hàn Quốc thắng trận đấu nhờ kinh nghiệm. Về phần mình, tôi thấy hài lòng với kỹ chiến thuật của cầu thủ và tinh thần chiến đấu của họ,” ông Gao Hongbo phát biểu trong buổi họp báo.

    Theo HLV sinh năm 1966, một phần may mắn và một phần kinh nghiệm cộng lại giúp Hàn Quốc ghi được 3 bàn thắng chỉ với 4 cơ hội. Phía Trung Quốc có hai cơ hội cực ngon ăn nhưng không tận dụng được.

    Vào ngày 6/9, Trung Quốc sẽ nghênh chiến đối thủ Iran trên sân nhà. Trận đấu này diễn ra lúc 18h30 (giờ Việt Nam).

    Chia sẻ chiến lược cho đối thủ tiếp theo, ông Hongbo nói: “Chạm trán kẻ địch mạnh chỉ sau gần 5 ngày, cầu thủ của tôi phải luôn luôn ghi nhớ Iran là đội bóng quyền lực của châu Á. Chúng tôi phải rút ra nhiều bài học từ trận đấu với Hàn Quốc.”

    Đây mới chỉ là lần đầu tiên sau 15 năm, tuyển Trung Quốc vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup. Theo ông Hongbo, sự thiếu kinh nghiệm là điều hiển nhiên và cầu thủ Trung Quốc cần thời gian để thích ứng. Chỉ sau 1 trận, ông Hongbo cảm thấy vô cùng tin tưởng học trò của mình sẽ thích nghi nhanh, qua cách họ suýt cân bằng tỷ số và làm CĐV chủ nhà tức ngực đến giây phút cuối.

    Đội tuyển đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới ghi nhận một kỷ lục tồi tệ trong lịch sử chạm trán Hàn Quốc. Ở 32 lần đối đầu giữa 2 đội kể từ năm 1978, Trung Quốc chỉ thắng được 2 lần.

    Lịch thi đấu lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup khu vực châu Á

    Bảng A

    15h (giờ Việt Nam): Syria vs Hàn Quốc

    18h30: Trung Quốc vs Iran

    23h: Qatar vs Uzbekistan

    Bảng B

    18h: Iraq vs Arab Saudi

    19h15: Thái Lan vs Nhật Bản

    22h30: UAE vs Australia

    Anh Dũng | 06:20 02/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...