MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Thủ môn Philippines quyết tạo nên đêm kỳ diệu ở Mỹ Đình

    15:15 Thứ ba 04/12/2018

    Gặp nhiều bất lợi sau trận lượt đi trên sân Panaad, song thủ môn Michael Falkesgaard của Philippines khẳng định sẽ làm tất cả để tạo nên kỳ tích ở sân Mỹ Đình.

    Trả lời tờ Sports Inquirer, thủ môn Falkesgaard tự tin khẳng định mọi chuyện vẫn chưa chấm hết với tuyển Philippines khi trước mắt là 90 phút ở sân Mỹ Đình: Đây là lúc để chúng tôi tạo nên đêm kỳ diệu tại sân Mỹ Đình. Mọi chuyện vẫn còn ở trước mắt với Philippines.”

    Trong buổi họp báo sau trận Philippines thua 1-2, thủ quân Phil Younghusband khẳng định: “Chúng tôi từng chứng kiến nhiều điều kỳ diệu còn lớn hơn thế trong bóng đá. Sau thất bại này, toàn đội sẽ bước vào trận lượt về với quyết tâm ghi bàn thay vì phòng ngự.”

     - Bóng Đá

     Philippines gặp nhiều bất lợi khi thua 1-2 ở trận lượt đi. Ảnh: Thuận Thắng.

    Với việc nhận 2 bàn thua tại sân nhà, Philippines phải thắng thầy trò HLV Park Hang-seo với ghi ít nhất 2 bàn đồng thời không để thủng lưới, mới hy vọng giành vé vào chung kết. Đây là mục tiêu khó khăn cho HLV Sven Goran-Eriksson và các học trò vì tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải với chỉ một bàn thua.

    Cùng quan điểm với các học trò, HLV Eriksson cho biết vẫn còn cơ hội. “Thua ở trận lượt đi là điều đáng tiếc với Philippines khi chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chỉ ghi được một bàn. Dẫu vậy, toàn đội vẫn còn 90 phút ở phía trước. Chúng tôi sẽ đến Mỹ Đình với quyết tâm chiến thắng”, ông tin tưởng

     - Bóng Đá

     Khoảnh khắc thủ môn Falkesgaard gục ngã trước bàn ấn định tỷ số 2-1 của Phan Văn Đức. Ảnh: Thuận Thắng.

    Tại các kỳ AFF Cup 2010, 2012 và 2014, Philippines đều thất bại ở vòng bán kết. Còn lần này, Younghusband và các đồng đội cần “phép màu” để được tận hưởng cảm giác thi đấu ở chung kết.

    Tại kỳ AFF Cup 2010, Younghusband khi ấy chỉ mới 23 tuổi đã cùng các đồng đội thắng Việt Nam 2-0 ngay tại sân Mỹ Đình. Đó là chiến thắng quan trọng để mở ra trang sử mới cho bóng đá Philippines.

    Tại giải đấu AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã thắng Malaysia 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil. Nhưng khi trở về sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam bất ngờ thất bại 2-4 và đánh rơi tấm vé vào chung kết một cách đáng tiếc.

    Đó chính là động lực cho Philippines phấn đấu ở 90 phút sắp tới, đồng thời cảnh báo cho sự tập trung của thầy trò HLV Park khi trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra.

    Viết Tuệ | 13:40 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...