MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Thủ môn nhận thẻ đỏ, U23 Indoneisa vất vả đánh bại Bruinei

    18:57 Thứ ba 26/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Dù có hai bàn thắng dẫn trước, nhưng U23 Indonesia suýt để U23 Brunei gỡ hòa ở những phút cuối cùng.

    Sau hai trận thua liên tiếp, U23 Indonesia và Brunei đều đã chính thức bị loại. Vì thế, trận đấu này về ý nghĩa không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng K, nhưng có thể sẽ có tác động lớn tới bảng xếp hạng các đội xếp thứ 2, bởi nếu U23 Brunei có thể vượt qua U23 Indonesia để xếp thứ 3, sẽ rất có lợi cho Việt Nam nếu chúng ta nhì bảng bởi hiệu số cao. Tất nhiên là điều này rất khó xảy ra.

    Thủ môn nhận thẻ đỏ, U23 Indoneisa vất vả đánh bại Bruinei - Bóng Đá

     Dimas vừa ghi bàn, vừa cản phá pen thành công để giúp U23 Indonesia thắng nhọc U23 Brunei.

    Dù không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Marinus do thẻ đỏ nhận phải ở trận gặp U23 Việt Nam. Dù vậy với những quân bài còn lại trong đội hình, U23 Indoneisa không khó để tạo ra thế trận áp đảo so với U23 Brunei.

    Tuy nhiên trước U23 Brunei chơi tử thủ rất khó chịu, U23 Indonesia phải cần đến hơn 30 phút để có bàn mở tỉ số. Phút 31, từ pha phát bóng không tốt của thủ môn Haime khiến bóng đến chân cầu thủ Indonesia, tiền đạo mang áo số 9 là Muhamad Dimas phối hợp với đồng đội để đưa bóng vào lưới trống khá dễ dàng.

    Ở hiệp đấu này, U23 Brunei cũng có hai tình huống phản công đáng chú ý. Tuy nhiên sự thiếu chính xác và khả năng xử lý bóng vụng về khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

    Những phút còn lại, U23 Indonesia có những pha phối hợp như đá tập trước khung thành U23 Brunei, nhưng sự thiếu chính xác trong các tình huống cuối cùng vẫn là điều khiến Indonesia chưa thể có bàn thứ hai. Vì vậy, 0-0 là tỉ số sau 45 phút đầu tiên.

    Những diễn biến trong hiệp 2 cũng không có quá nhiều khác biệt so với trước đó khi U23 Indonesia vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên các học trò HLV Indra Sjafri tỏ ra khó khăn trong việc cố gắng nới rộng cách biệt.

    Vì thế, nhà cầm quân người Indonesia đã quyết định tăng cường thêm những quân bài trên hàng công như Egy Maulana hay Osvaldo Ardilles vào sân nhằm thực hiện mục tiêu đó.

    Tuy nhiên mãi đến phút 78, từ quả sút xa đẹp mắt từ bên ngoài vòng 16m50 của Muhamad Rafi thì U23 Indonesia mới nâng tỉ số lên thành 2-0.

    Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi ở phút 80, tận dụng việc hàng phòng ngự U23 Indonesia dâng quá cao, cầu thủ U23 Brunei có pha chuyền bóng thông minh cho đồng đội thoát xuống trống trải. Trước tình thế đó, thủ thành Riyadi phải phạm lỗi với tiền đạo Brunei.

    Ngay lập tức, trọng tài chính rút thẻ vàng đối với thủ môn Riyadi và chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, cầu thủ U23 Brunei đã thực hiện không thành công nhưng vị "vua áo đen" xác định thủ thành U23 Indonesia di chuyển quá sớm nên rút thẻ vàng thứ hai cho Riadi và cho U23 Brunei thực hiện lại.

    Người được chọn để trở thành thủ môn bất đắc dĩ cho U23 Indonesia là cầu thủ mở tỉ số Muhamad Dimas. Ở lần thực hiện thứ hai, Haziq đã thực hiện thành công để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U23 Brunei ở phút 84.

    Thủ môn nhận thẻ đỏ, U23 Indoneisa vất vả đánh bại Bruinei - Bóng Đá

     U23 Brunei có trận đấu đáng khen trước U23 Indonesia.

    Có bàn rút ngắn tỉ xuống, U23 Brunei dốc sức tràn lên ở những phút còn lại. Thành quả là họ tiếp tục được hưởng quả 11m ở phút 90+3, thế nhưng thủ môn "bất đắc dĩ" Dimas đã cản phá thành công.

    Kết thúc trận đấu, U23 Indoneisa có chiến thắng để chia tay vòng loại U23 châu Á 2020. Trong khi đó, đây là nỗ lực rất đáng khen ngợi của U23 Brunei.

    Đội hình ra sân:

    U23 Indonesia: Riyandi, Fredyan, Bagas, Samuel, Nurhidayat, Rafi, Zola, Hanif, Dimas, Saddil, Witan

    U23 Brunei: Haime Anak, Syakin Bin, Muhammad Wafi, Muhammad Nur, Nazirrubin, Haziq, Martrin Haddy, Rahimn Abdul, Mohammad Amin, Muhamand.

    Viết Định | 18:35 26/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...